-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
06/02/2018 14:09Cầu thủ futsal Việt Nam được yêu cầu 'chết cho tổ quốc' ở giải châu Á
“Hiệp một, các cầu thủ của tôi thi đấu với tâm lý nặng nề, đá manh mún và không thể nào phá vỡ được hàng thủ của Đài Loan. Tôi thực sự không nhận ra đội bóng của mình nữa. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi nói với họ rằng đã đến lúc thức tỉnh và hãy chiến đấu đến chết vì tổ quốc nếu cần”, HLV Miguel Rodrigo bật mí sau chiến thắng ở lượt trận cuối cùng bảng A, giành vé vào tứ kết giải futsal châu Á.

Việt Nam bước vào lượt trận cuối cùng với nhiệm vụ phải đánh bại đội chủ nhà. Điều này phần nào ảnh hướng đến tâm lý của các chàng trai áo đỏ. Vượt trội về thời gian kiểm soát bóng nhưng họ gần như không thể tìm được đường vào khung thành Đài Loan - đội chơi chắc chắn vì chỉ cần một kết quả hoà. Thậm chí, chỉ 2 trong hơn 20 cú sút mà các cầu thủ Việt Nam tung ra đáng xem là nguy hiểm.
Trong khi tấn công bế tắc, hàng thủ áo đỏ bất ngờ mắc sai lầm. Các học trò của HLV Miguel Rodrigo rối loạn trong một tình huống chống phạt góc, tạo cơ hội cho Chun Po Huang mở tỷ số khi hiệp một chỉ còn 41 giây.
Sang hiệp hai, Việt Nam trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ tấn công liên tục, ba lần sút tung lưới đối phương nhờ công của Đức Tùng, Đức Hoà và Đắc Huy. Chiến thắng 3-1 giúp thầy trò HLV Miguel Rodrigo chiếm vị trí nhất bảng A.
“Sau giờ nghỉ, thái độ thi đấu của các cầu thủ Việt Nam thay đổi hoàn toàn. Từng chút một, chúng tôi tìm lại nhịp điệu thi đấu và cuối cùng cũng có được bàn đầu tiên. Sau khi gỡ hoà, đội chơi tốt hơn hẳn”, HLV Miguel Rodrigo nói thêm.
Tại tứ kết, Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan, đội để thua Nhật Bản 2-4 và rơi xuống vị trí thứ hai bảng B. Đây được đánh giá là đối thủ rất mạnh. Tại giải đấu cách đây hai năm họ đã giành HC bạc.
“Các cầu thủ của tôi cần phải giữ được tinh thần và cách chơi như hiệp hai trận đấu với Đài Loan. Uzbekistan là đối thủ mạnh, ứng viên vô địch, đó không phải là điều phải bàn cãi. Nhưng các cầu thủ của tôi là những chiến binh. Họ sẽ chơi với tinh thần của người Việt Nam”, HLV Miguel Rodrigo tuyên bố.
Trận tứ kết diễn ra vào thứ Năm ngày 8/2.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)








- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (43 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (51 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)




