-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Thể thao
26/11/2019 03:50Cầu thủ giàu nhất thế giới không đăng ký nhưng vẫn ra sân ở trận gặp U22 Việt Nam
U22 Việt Nam đã có chiến thắng với tỷ số 6-0 trong trận mở màn môn Bóng đá Nam SEA Games 30, nhờ 4 bàn thắng của Hà Đức Chinh cùng các pha lập công của Triệu Việt Hưng và Nguyễn Trọng Hùng.
Chiến thắng đậm đà này không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bởi U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ U22 Brunei.
Trả lời phỏng vấn sau họp báo, HLV Aminuddin Jumat cho biết đội bóng của ông đã cố gắng cầm bóng, phòng thủ số đông để gây khó khăn cho U22 Việt Nam, tuy vậy sức mạnh vượt trội đã giúp các học trò của HLV Park Hang-seo giành chiến thắng khá dễ dàng.
"Chúng tôi nỗ lực hết mình từ những phút đầu, cố gắng cầm bóng, phòng thủ số đông trong hiệp một vì chúng tôi biết Việt Nam là đội mạnh hơn, nhưng không thành công," ông Jumat cho hay.
Điều đáng chú ý ở trận đấu này là việc Hoàng tử Faiq Jefri Bolkiah đã bất ngờ có mặt trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam, dù trong danh sách đăng ký ban đầu của U22 Brunei anh chỉ có tên trong số các cầu thủ dự bị.
HLV Park Hang-seo rất bất ngờ về sự thay đổi khách thường này và có khiếu nại với trọng tài, tuy vậy tổ trọng tài cho biết BHL U22 Brunei đã có thay đổi vào phút chót.
Bản thân HLV Aminuddin Jumat cũng thừa nhận không điền tên Hoàng tử Faiq Jefri Bolkiah vào đội hình xuất phát, nhưng ông không tiết lộ lý do vì sao Hoàng tử Bolkiah lại được ra sân ngay từ đầu.
"Bolkiah là một phần chiến thuật của đội, nhưng lý do cậu ấy vẫn vào sân thì tôi xin phép không tiết lộ. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để đưa cậu ấy vào dù ban đầu cậu ấy không có tên trong danh sách. Tôi chỉ có thể trả lời đến đây mà thôi," HLV Jumat nói.
Hoàng tử Faiq Jefri Bolkiah là con trai của Hoàng tử Jefri Bolkiah và cũng là cháu trai của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Được sinh ra tại Mỹ, Hoàng tử Faiq Jefri Bolkiah từng là thành viên của đội trẻ các CLB lớn như Arsenal, Chelsea. Hiện nay anh đang trong thành phần đội dự bị của Leicester City.
Cha của Faiq Jefri Bolkiah sở hữu khối gia tài khổng lồ bao gồm hơn 2.300 ôtô hạng sang, 8 chiếc máy bay Boeing, 5 du thuyền cùng nhiều cung điện, dinh thự, do đó anh được đánh giá là cầu thủ giàu nhất thế giới.
Văn Cơ (SHTT)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (17:09)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (59 phút trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (1 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)