-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
25/09/2020 05:08Cầu thủ giàu nhất thế giới rời Leicester sang đội áp chót giải Bồ Đào Nha
Faiq Bolkiah được mệnh danh là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới. Chàng trai 20 tuổi này là cháu trai của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah - người có khối tài sản ước tính khoảng 20 tỷ USD, tức gấp 50 lần so với Ronaldo và Messi.
Bolkiah sinh năm 1998 tại Mỹ, bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ năm 2009, khi gia nhập lò đào tạo của AFC Newbury (Anh). Anh kinh qua các lò đào tạo trẻ của Southampton, Arsenal, Chelsea trước khi đến Leicester vào năm 2016. Tuy nhiên, thành viên của Hoàng gia Brunei chưa được ra sân cho đội một Leicester trong 4 năm khoác áo “Bầy cáo” mà chỉ được khoác áo đội U23.
Hè năm ngoái, anh đã được Leicester gia hạn đến tháng 6 năm nay. Tuy nhiên một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bầy cáo đã quyết định chấm dứt hợp đồng với 8 cầu thủ từ học viện lẫn đội một, bao gồm Faiq Bolkiah.
Và mới đây, Bolkiah đã chính thức đầu quân cho Maritimo, đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Trong buổi ký kết hợp đồng với đội bóng có trụ sở tại thành phố Funchal, tuyển thủ Brunei phát biểu: "Đây là nơi tốt nhất để tôi tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình".
Trong màu áo ĐTQG, tân binh của Maritimo đã có 6 lần ra sân, ghi bàn đầu tiên và duy nhất cho đến nay vào lưới ĐT Lào năm 2016. Faiq Bolkiah là cầu thủ không xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh từng là đội trưởng U22 Brunei nhận thất bại 0-6 trước U22 Việt Nam ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm ngoái.
Đội bóng mới của Faiq Bolkiah là một CLB trung bình yếu tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Sau khi để thua trận mở màn trước Santa Clara, Maritimo tạm xếp áp chót trên bảng xếp hạng.
Trong một lần trả lời phỏng vấn của tạp chí Fourfourtwo, Faiq Bolkiah từng chia sẻ ước mơ được chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh một ngày nào đó.
"Tôi đã chơi bóng từ khi còn nhỏ và tôi luôn thích được ra sân thi đấu. Ước mơ của tôi là được chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh. Cha mẹ tôi luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi đạt được ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Họ đã hỗ trợ tôi rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần ngay từ khi tôi còn nhỏ", anh cho biết.
Tuy nhiên, giấc mơ này xem ra sẽ phải chờ thêm một thời gian dài nữa.
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




