-
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026
Thể thao
24/09/2018 18:01Cầu thủ Girona xác nhận Lenglet không đáng bị thẻ đỏ

Lenglet chuyển đến Barca từ Sevilla trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp ít có cơ hội ra sân và trận đấu đêm qua với Girona là lần đầu tiên Lenglet có mặt ở đội hình xuất phát. Thế nhưng, màn ra mắt của Lenglet đã không được như ý, khi anh sớm nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 36 sau tình huống va chạm với tiền vệ Pere Pons của Girona.
Ở pha va chạm này, trọng tài Gil Manzano đã phải nhờ đến công nghệ VAR trước khi đưa ra quyết định rút thẻ đỏ đối với trung vệ của Barca. Trong pha bóng này có lẽ trọng tài chính đã cho rằng Lenglet cố tình đưa khuỷu tay lên quá cao so với tư thế xoay người bình thường của anh. Tuy nhiên, có thể thấy rõ đây là tình huống mà lợi thế bóng thuộc về Lenglet và tư thế vung tay cũng là rất bình thường.
Điều này cũng được chính Pere Pons, người có pha va chạm với Lenglet lên tiếng xác nhận, đồng thời cho rằng trọng tài đã quá nặng tay với cầu thủ của Barca.
"Vâng! Tôi cảm thấy mình bị đánh, nhưng tôi nghĩ lỗi là của tôi. Tôi đứng dậy và bắt tay xin lỗi Lenglet. Cuối cùng các trọng tài xác định tình huống đó, nhưng tôi nghĩ Lenglet không cố ý", Pons chia sẻ.
HLV Ernesto Valverde của Barca cũng không hài lòng với tình huống rút thẻ đỏ của trọng tài Manzano dành cho Lenglet bằng phát biểu: "Lenglet là cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ mà được cầu thủ cậu ấy phạm lỗi nói xin lỗi, thẻ đỏ là một quyết định không công bằng. Tôi ủng hộ VAR mang tới công lý và có cảm giác rằng đó không phải là tình huống bị thẻ đỏ. Có thể đã có tác động, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là tình huống Lenglet cố ý. Đó là lỗi của cầu thủ đối phương".
Trong khi đó, người đồng đội Sergio Busquets cũng tỏ ra rất bức xúc với việc Lenglet nhận thẻ đỏ rời sân: "Lenglet không hề cố ý, đấy chỉ là một động tác tay tự nhiên của cậu ấy. Tôi đồng ý sử dụng VAR, nhưng nếu mọi người đều cảm thấy ổn thì mọi thứ nên tiếp tục diễn ra bình thường".
Theo Minh Anh (Bongdaplus.vn)
- Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng thực hiện liên tiếp hai vụ dâm ô trẻ em trong một ngày (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz "nghẹt thở": Khi huyết mạch năng lượng trở thành cái bẫy nhân đạo (2 giờ trước)
- Đám cưới đặc biệt của chú rể 71 tuổi, cô dâu 66 tuổi ở Lào Cai, 11 người con tưng bừng mở cỗ ăn mừng (2 giờ trước)
- Song Hye Kyo gây sốt với khoảnh khắc "ngà ngà say" tại Paris: Phản ứng từ truyền thông gây bất ngờ (2 giờ trước)
- Nottingham Forest thắng đậm, đẩy Tottenham và West Ham vào cửa tử (2 giờ trước)
- Lâm Đồng: Chỉ đạo khẩn sau vụ sát hại bạn học trước cổng trường THCS tại Mũi Né (2 giờ trước)
- Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường bên đường ở Ninh Bình (2 giờ trước)
- Thị trường kim loại quý biến động mạnh, giá vàng trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng (2 giờ trước)
- Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin chạm mức thấp nhất kể từ khi nổ ra chiến sự Ukraine (3 giờ trước)
- Bom tấn lịch sử về Trần Hưng Đạo: Dự án hợp tác Việt - Hàn trị giá 20 triệu USD chính thức khởi động (3 giờ trước)