-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thể thao
09/06/2022 02:45Cầu thủ hạng Nhì lên tiếng sau khi đấm thẳng mặt trọng tài, đối diện án phạt cực nặng
Cụ thể, Ngô Anh Vũ chia sẻ trên trang cá nhân: "Thời điểm này, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi đến ban lãnh đạo CLB Bình Thuận cũng như người hâm mộ. Do tính chất căng thẳng của trận đấu, tôi đã có hành động gây tổn hại đến trọng tài và hình ảnh CLB. Tôi rất hối hận và không biết nói gì thêm. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi mọi người rất nhiều".

Dù vậy, Anh Vũ không thể tránh khỏi án phạt nặng vì hành vi phi thể thao. Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, Trưởng BTC giải khẳng định đây là hành vi đáng phê phán và cần xử lý nghiêm. Điều này sẽ giúp các cầu thủ từ sân chơi ngoài chuyên nghiệp khi bước vào thi đấu Giải chuyên nghiệp nâng cao ý thức nghề nghiệp, cũng như góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam.
Ông Lê Hoài Anh cũng cho biết, hồ sơ sự việc sẽ được BTC giải chuyển tới Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam để xem xét xử lý nghiêm.
Như đã thông tin, Ngô Anh Vũ đấm trọng tài sau tình huống ở phút 33 trận đấu tranh suất lên hạng Nhất Quốc gia giữa Vĩnh Phúc vs Bình Thuận. Hậu vệ Ngô Anh Vũ của Bình Thuận có pha vào bóng nguy hiểm với đối phương.
Lập tức, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu của anh. Không giữ được bình tĩnh, Ngô Anh Vũ lao tới hành hung, đấm vào trọng tài. Không những vậy, cầu thủ này còn liên tục đe dọa, mạt sát vị "vua áo đen" trong sự ngăn cản của trợ lý trọng tài và cầu thủ hai đội.
Cảnh sát sau đó đã phải vào sân để tránh cho sự việc đi quá xa. Rất may khi sau đó Ngô Anh Vũ cũng chịu rời sân để trận đấu có thể sớm tiếp tục trở lại.
Trên khán đài, Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh và Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền đều chứng kiến hành vi bạo lực, phi thể thao của Anh Vũ. Với hành động thiếu kiềm chế, chắc chắn cầu thủ của Bình Thuận sẽ đối mặt án kỉ luật rất nặng.
Ngô Anh Vũ từng chơi ở V.League ba mùa giải cho CLB Sài Gòn. Sau khi đội bóng này thanh lọc 2/3 đội hình cuối mùa 2020, cầu thủ này chuyển đi nơi khác thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1989 trở lại khi chơi cho CLB Bình Thuận ở giải hạng Nhì Quốc gia 2022.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (19:22)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (44 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (52 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (1 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (2 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (2 giờ trước)