-
Đề xuất cho phạm nhân gọi video miễn phí thăm thân 10 phút mỗi tháng -
Giữa "lửa" chiến sự Trung Đông: Nỗi lòng người ở quê nhà và cuộc mưu sinh nơi xứ người -
Tử vi thứ 4 ngày 4/3/2026 của 12 con giáp: Tị rạng rỡ, Sửu thoải mái -
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ
Thể thao
15/09/2024 16:32Cầu thủ Indonesia đánh trọng tài phải nhập viện trong trận đấu 'điên rồ'
Tối 14/9, trong trận đấu tứ kết giữa 2 CLB Aceh vs Central Sulawesi tại Tuần lễ thể thao quốc gia XXI (PON) Aceh-North Sumatra 2024, vụ bạo lực nghiêm trọng đã xảy khi một cầu thủ đội khách đã đánh trọng tài khiến vị vua áo đen phải nhập viện.
Trận đấu trở nên rất nóng sau một cuộc bạo loạn xảy ra vào khoảng phút 39, khi HLV Zulkifli Syukur của Central Sulawesi lao vào tranh cãi với một trong những cầu thủ Aceh đang ngồi trên băng ghế dự bị.
Vì sự cố này, trận đấu phải dừng lại do khán giả ném chai lọ xuống sân. Sau một thời gian trì hoãn, trận đấu đã được tiếp tục.
Sau đó ít phút, một cầu thủ của Central Sulawesi bị hậu vệ Aceh phạm lỗi thô bạo trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính Ahmad Hafid Hilmi đã bỏ qua và không rút thẻ nào cả.
Dù quyết định của trọng tài gây bất lợi cho Central Sulawesi nhưng họ đã may mắn ghi được bàn mở tỷ số để khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-0.
“Thảm hoạ” ập đến trong hiệp hai với đội Central Sulawesi. Họ dính một thẻ đỏ và phải chơi với 10 người sau khi cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số - Wahyu Alman Poru nhận thẻ đỏ ở phút 74.
Đến phút 84, trọng tài lại tiếp tục đưa ra một quyết định gây tranh cãi nữa khi rút thẻ đỏ trực tiếp với một cầu thủ khác của Central Sulawesi. Đội khách đã phản đối dữ dội và trận đấu bị dừng lại lần thứ hai.
Tiếp đó, Central Sulawesi chỉ còn chơi với 9 người trong thời gian còn lại, nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó. Đến phút 90+6, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền vì cho rằng một cầu thủ Central Sulawesi đã phạm lỗi với tiền đạo của CLB Aceh. Điều này khiến cầu thủ đội khách Muhammad Rizki vì tức giận đã lập tức đánh trọng tài.
Theo trang Okezone, nếu xem kỹ lại tình huống thì cầu thủ của Central Sulawesi đã thực hiện một pha tắc bóng hợp lệ, bởi anh chạm bóng trước mà không chạm vào chân cầu thủ đội chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài vẫn rút thẻ đỏ khiến Central Sulawesi chỉ còn lại 8 cầu thủ trên sân.
Aceh được hưởng phạt đền, nhưng Hercules trên chấm 11m lại không thắng được thủ môn đối phương, bỏ lỡ cơ hội giúp đội nhà gỡ hoà. Trận đấu trôi đến phút 124 vẫn chưa kết thúc.
Diễn biến kịch tính vẫn chưa dừng lại. Trọng tài thêm một lần nữa lại chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi một cầu thủ đội khách bị cho là đã phạm lỗi dùng tay chơi bóng. Lần này, cầu thủ Akmal Juanda đã sút thành công để giúp đội nhà gỡ hoà 1-1.
Trận đấu phải bước sang hiệp phụ nhưng các cầu thủ đội Central Sulawesi lại không vào sân. Hoá ra, đội bóng do HLV Zulkifli Syukur dẫn dắt đã quyết định rút lui, không tiếp tục thi đấu. Với sự cố này, Aceh vào bán kết.
Trong khi đó, theo trang Suara thì xe cứu thương đã được đưa vào sân. Lý do là bởi trọng tài chính Ahmad Hafid Hilmi đã bị đau, phải nhập viện vì đòn đánh của cầu thủ đội khách từ trước đó.
Hiện trận đấu này vẫn đang gây ra rất nhiều tranh cãi, từ những phán quyết của trọng tài đến hành vi thô bạo của cầu thủ Muhammad Rizki.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- Al Nassr ra thông báo đặc biệt về tình trạng của Cristiano Ronaldo (15:50)
- Đường bay Trung Đông tiếp tục gián đoạn, vé thẳng châu Âu “cháy” sạch: Hạng thương gia tới 285 triệu đồng (15:21)
- Vì sao ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ gọi nhau là “đồng đội”, “bạn cùng phòng”? (15:18)
- Bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà ứng cử đại biểu HĐND xã (15:15)
- Giám đốc ngân hàng bị chĩa súng, ép ký giấy nợ 4,9 tỷ đồng ở TPHCM (15:13)
- Giới giàu có chi hàng trăm nghìn USD để tháo chạy khỏi vùng Vịnh (15:00)
- Hòa Minzy tựa vai trai lạ đầy lãng mạn: Nghi vấn có tình mới hay chỉ là "chiêu trò" quảng bá MV? (15:00)
- Cựu cầu thủ đội tuyển Việt Nam và CLB HAGL qua đời (55 phút trước)
- Đề xuất cho phạm nhân gọi video miễn phí thăm thân 10 phút mỗi tháng (57 phút trước)
- Bí kíp vững tay lái khi đi xe máy trên đường mưa trơn (1 giờ trước)