Một sự cố bạo lực kinh hoàng vừa xảy ra tại giải Liga 4 - Cúp Thống đốc Đông Java đã khiến dư luận bóng đá Indonesia rúng động, dẫn đến một án phạt nghiêm khắc chưa từng có dành cho cầu thủ trẻ Muhammad Hilmi Gimnastiar.

Vụ việc gây sốc diễn ra vào chiều ngày 5/1 trên sân vận động Gelora Bangkalan, trong cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Putra Jaya và Perseta 1970 Tulungagung tại vòng 1/32. 

Khi trận đấu đang trôi về phút 72 và Perseta đang dẫn trước với tỷ số cách biệt 4-0, cầu thủ Muhammad Hilmi Gimnastiar bên phía Putra Jaya đã có một hành vi phi thể thao. Thay vì tranh chấp bóng thông thường, Hilmi đã bất ngờ tung một cú đá thẳng chân theo kiểu "kung-fu" nhắm trực diện vào ngực của cầu thủ Firman Nugraha Adhiansyah.

11-1768104082-cau-thu-indonesia-lanh-an-cam-thi-dau-tron-doi-vi-pha-phi-than-dap-thang-nguc-doi-phuong.webp

Hứng chịu cú va chạm cực mạnh, Firman đổ gục ngay trên sân trong tình trạng khó thở nghiêm trọng. Đội ngũ y tế đã phải nhanh chóng đưa cầu thủ này rời sân bằng cáng và chuyển thẳng đến bệnh viện để cấp cứu. Dù các bác sĩ sau đó xác nhận chấn thương không gây nguy hiểm đến tính mạng, Firman vẫn phải duy trì thở oxy và nằm trong chế độ theo dõi đặc biệt tại bệnh viện.

Ngay tại thời điểm xảy ra vụ việc, trọng tài điều khiển trận đấu đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của Hilmi. Tuy nhiên, hình phạt trên sân cỏ chỉ là sự khởi đầu cho những hậu quả nặng nề mà cầu thủ này phải đối mặt.

Liên đoàn bóng đá Đông Java (PSSI Jatim) đã nhanh chóng vào cuộc và đưa ra phán quyết cấm Muhammad Hilmi Gimnastiar tham gia mọi hoạt động bóng đá suốt đời, đồng thời xử phạt hành chính 2,5 triệu rupiah.

Giải thích về quyết định mạnh tay này, ông Samiadji Makin Rahmat, Chủ tịch Ủy ban kỷ luật, khẳng định hành vi của Hilmi không chỉ chà đạp lên tinh thần thể thao mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của đồng nghiệp, buộc cơ quan quản lý phải áp dụng mức án cao nhất để răn đe. Phía CLB chủ quản Putra Jaya cũng phản ứng quyết liệt khi ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với Hilmi và gửi lời xin lỗi chân thành đến đối thủ.

Muhammad Hilmi Gimnastiar sinh năm 2005 và trước đó chưa từng có tiền sử bạo lực. Thế nhưng, chỉ một phút thiếu kiềm chế, cú đá định mệnh này đã chính thức khép lại sự nghiệp bóng đá vừa mới bắt đầu của cầu thủ trẻ này.

PV (SHTT)