-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thể thao
18/09/2018 21:52Cầu thủ Indonesia song phi, cởi áo rượt đuổi khiến trọng tài bỏ chạy
Tình huống đáng tiếc này xảy ra trong trận đấu giữa 2 CLB Persegres Gresik United và Persiwa Wamena ở giải hạng 2 Indonesia vào hôm 15/9 vừa qua. Cụ thể, ở phút 78 khi tỷ số đang là 1-1, David Faristian của đội chủ nhà Persegres Gresik United bị đốn ngã trong vòng cấm của Persiwa Wamena.
Ngay lập tức, trọng tài chính Abdul Razak cho các cầu thủ chủ nhà được hưởng một quả phạt đền.
Tuy vậy, quyết định này lại không nhận được sự đồng tình của các cầu thủ bên phía CLB Persiwa Wamena. Cho rằng trọng tài Abdul Razak thiên vị đội chủ nhà, các cầu thủ của đội bóng này đã lao vào và sử dụng những ngón đòn điêu luyện nhất để tấn công trọng tài khiến ông phải chạy thục mạng vào đường hầm để thoát thân.

Phải mất một lúc lâu tình hình mới được ban tổ chức cũng như lực lượng an ninh ổn định trở lại để trọng tài Abdul Razak trở lại sân tiếp tục nhiệm vụ.
Ở quả penalty này, Obet Rivaldo Julius là người thực hiện thành công, qua đó mang về chiến thắng 2-1 cho Persegres Gresik United.
Còn đối với hai cầu thủ đầu xỏ trong vụ việc này, ngay sau khi trở lại sân, trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cả hai. Không dừng lại ở đó, với những gì xảy ra, nhiều khả năng họ sẽ còn đón nhận thêm nhiều án phạt nghiêm khắc khác tới từ Liên đoàn bóng đá Indonesia.
Được biết, đây không phải là lần đầu các cầu thủ của CLB Persiwa Wamena gây hấn với những ông vua áo đen khi trước đó, vào năm 2013, trong trận đấu giữa Persiwa Wamena và Pelita Pandung Raya, đội trưởng Pieter Rumaropen từng tặng cho trọng tài Muhaimin một "quại" vì bất bình với quyết định của ông này.

Sau tình huống đó, trọng tài Muhaimin bị vỡ mũi và phải nhập viện trong tình trạng mất rất nhiều máu. Còn với Rumaropen, anh bị Liên đoàn bóng đá Indonesia cấm thi đấu trọn đời.
Đó là trận đấu mà chung cuộc, Persiwa Wamena cũng để thua đối thủ với tỷ số 1-2, giống như những gì diễn ra trong trận đấu với Persegres Gresik.
Màn hỗn chiến và đuổi đánh trọng tài của cầu thủ hạng 2 Indonesia Trận đấu tranh vé trụ hạng giữa PSBK Blitar và Persewangi Banyuwangi tại giải hạng 2 Indonesia biến thành võ đài với hàng loạt tình huống bạo lực. |
Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




