-
Lời khai của đối tượng "thông chốt" đường cấm, tông thẳng vào cảnh sát cơ động
-
Chuyên gia phong thủy chỉ ra điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch
-
Vợ của trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện làm giả bệnh án tâm thần để được xét xử nhẹ tội?
-
Người phụ nữ trở về quê sau 29 năm lưu lạc gây bão MXH: Khó tin với nguyện vọng về nơi muốn sinh sống của bà Thái Thị Giao
-
Trang bị "nhỏ mà có võ" giúp dàn khí tài hạng nặng của QĐND Việt Nam lướt đi trên các tuyến phố Thủ đô
-
Vụ mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng: Gia đình tiếp tục "cầu cứu" sau 4 tháng không tin tức
-
Dùng đũa sai cách có thể làm tăng nguy cơ ung thư
-
Bão số 5 di chuyển rất nhanh, liên tục mạnh lên, điểm tên vùng tâm mưa lớn
-
Dàn dựng cảnh bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột, nam thanh niên lãnh hậu quả
-
Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ'
-
Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh và loạt nghệ sĩ Việt xin được tham gia diễu hành dịp 2/9
-
Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bật khóc khi nói về nguyên nhân cãi nhau lúc rạng sáng
-
7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên
-
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Xe con bị vò nát, mảnh vỡ la liệt trên đường
-
Khám phá bảo tàng vũ trụ đầu tiên ở Việt Nam
-
Người đàn ông ở Hà Nội tử vong khi đang sửa đường dây trên cột điện
-
MƯA ĐỎ: Bản trường ca của gia đình, tình yêu và Tổ quốc!
-
Hà Nội miễn phí xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
-
Gánh khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng của EVN, giá điện có tăng?
-
2 dấu hiệu ngứa ngáy cảnh báo UNG THƯ GAN nhưng nhiều người NHẦM là dị ứng
Thể thao
17/12/2024 21:30Cầu thủ không tin vợ đòi xét nghiệm ADN cả 3 đứa con và cái kết mất 2 căn nhà, 2 xe hơi và 1 trạm xăng
Người hâm mộ bóng đá có lẽ cũng không còn xa lạ với cái tên Asamoah Gyan. Cựu đội trưởng tuyển Ghana từng chơi bóng tại hạng đấu cao nhất của Anh, Pháp và Italy. Khoảnh khắc có lẽ nhiều người nhớ về Gyan nhất là khi cầu thủ này đá lên trời quả 11m trong trận tứ kết World Cup 2010. Trước đó, Luis Suarez đã chơi bóng bằng tay trong vòng cấm.

Bên cạnh sự nghiệp cầu thủ, đời tư của cựu cầu thủ 39 tuổi cũng từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới.
Gyan quen bà xã Gifty năm 2003 và nhanh chóng hẹn hò. Cả hai quyết định làm đám cưới năm 2013 trong sự chúc phúc của những người thân. Trong quãng thời gian bên nhau, cả hai đã có với nhau 3 con chung.
Tuy nhiên đến năm 2018, Gyan gây bất ngờ khi quyết định đệ đơn ly hôn với bà xã. Đáng chú ý hơn, cầu thủ này còn tin rằng 3 người con chung không phải của mình. Vì thế, Gyan quyết yêu cầu cơ quan chức năng đứng ra tiến hành xét nghiệm ADN. Anh này quyết không nói chuyện với các con cho đến khi kết quả được công bố.
Theo anh trai của Gyan, sở dĩ cầu thủ này nghi ngờ các con không cùng huyết thống là do Gifty từng kết hôn trong quá khứ. Do đó, cầu thủ này có suy nghĩ khó hiểu rằng các con có thể là của chồng cũ.
Dù vậy, kết quả cho thấy cả 3 nhóc tì đều là con ruột của Gyan. Theo truyền thông Ghana, cả hai sau đó vẫn quyết định ly hôn. Sau khi xem xét lập luận và bằng chứng được đưa ra bởi đôi bên, thẩm phán quyết định đứng về phía cô vợ Gifty. Trong một phán quyết được tuyên hồi năm ngoái, Gyan bị buộc phải bồi thường cho vợ cũ 2 căn hộ, 2 chiếc xe hơi và một trạm xăng.
Bên cạnh đó, Gyan còn phải nộp khoản phí cấp dưỡng hơn 1.300 USD mỗi tháng cho vợ cũ.

Năm 2018 có thể coi là một năm đen đủi với Gyan. Bên cạnh việc gặp rắc rối trong việc ly hôn với vợ cũ, việc kinh doanh của cầu thủ này được cho cũng gặp khó khăn.
Chia sẻ trước truyền thông thời điểm đó, Gyan tiết lộ trong tài khoản ngân hàng chỉ còn số tiền tương đương vài trăm bảng Anh.
Tuy nhiên, tờ Daily Mail cho biết không có chuyện Gyan khánh kiệt. Thực tế, một số giai đoạn cầu thủ này có thể sở hữu ít tiền mặt nhưng số lượng các tài sản cố định như bất động sản lại rất lớn. Bên cạnh đó, Gyan cũng thường xuyên lấy tiền đi đầu tư, thay vì cất trong ngân hàng.
Daily Mail cho biết danh mục đầu tư của Gyan rất rộng. Ở quê nhà, cựu cầu thủ sinh năm 1985 từng làm ca sĩ và đã ra 3 album khác nhau. Ngoài ra, Gyan đã thành lập một công ty quảng bá chuyên tổ chức các sự kiện boxing, hai doanh nghiệp thực phẩm và 30 chiếc xe bus. Gyan đầu tư cả vào việc buôn bán xăng dầu. Vì thế mới có chuyện tòa tuyên buộc cựu tuyển thủ Ghana phải chuyển quyền sở hữu trạm xăng cho vợ.
Gyan có 18 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Cầu thủ này từng khoác áo Udinese (Italy), Rennes (Pháp) hay Sunderland (Anh). Năm 2015, Gyan sang Trung Quốc khoác áo Shanghai SIPG. Giai đoạn này, Gyan được cho nhận về khoảng 12 triệu bảng tiền lương mỗi năm.

Trong màu áo tuyển quốc gia, Gyan chơi 109 trận, bỏ túi 51 bàn thắng. Đáng tiếc, cầu thủ này không giành được danh hiệu nào khi “ăn cơm tuyển”.
Theo AB (Nguoiduatin.vn)








- Thi đấu nỗ lực, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đáng tiếc trước Ba Lan (39 phút trước)
- Ronaldo ghi bàn, Al Nassr vẫn trượt Siêu cúp Saudi (41 phút trước)
- Đạo diễn Lý Hải: "Hạnh phúc vì sau 35 năm làm nghề được ghi nhận" (44 phút trước)
- Ninh Bình FC lại gây bất ngờ, Nam Định thua ngược SLNA (47 phút trước)
- Nguyên Bí thư, Chủ tịch Cần Thơ nộp lại hàng chục nghìn USD nhận của doanh nghiệp (58 phút trước)
- Camera vụ người phụ nữ bị đối tượng dùng dao tấn công khi truy đuổi bắt kẻ cướp giật điện thoại (2 giờ trước)
- Tỷ phú Trần Bá Dương gửi tâm thư tới toàn bộ nhân viên, sau khi các "công thần" tự nguyện xin nghỉ (2 giờ trước)
- Bão số 5 tăng tốc, Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết để ứng phó (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỷ có trụ sở đặt tại Campuchia (2 giờ trước)
- Tân binh mắc sai lầm, Man City thua đau Tottenham (2 giờ trước)




