-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Thể thao
08/05/2020 21:41Cầu thủ Man City đùa về việc mua Messi, Ronaldo
"Mười ngày sau khi tôi gia nhập, những ông chủ đến từ Abu Dhabi hoàn tất việc mua lại CLB", hậu vệ Pablo Zabaleta tiết lộ trên La Naci. "Bốn ngày sau, họ chi hơn 50 triệu USD mua Robinho. Khi đó, tôi tự hỏi mình phải làm gì. Hay tôi chỉ có thể chơi ở đây sáu tháng. Rồi chúng tôi đùa với nhau một chút. Trong phòng thay đồ, chúng tôi bắt đầu đặt chỗ cho Messi, Cristiano Ronaldo".

Do vấn đề thị trường, mong đợi của các cầu thủ Man City đã không thành hiện thực. Barca chưa bao giờ có ý định bán Messi, còn Ronaldo chọn Real làm điểm đến sau khi rời Man Utd năm 2009. Tuy nhiên, với núi tiền của những ông chủ Ả-rập, Man City cũng thay da đổi thịt để trở thành một đội bóng lớn. Trong chín năm qua, đội chủ sân Etihad giành bốn Ngoại hạng Anh và một loạt danh hiệu khác. Họ cũng tập hợp được nhiều ngôi sao hàng đầu như Sergio Aguero, David Silva, Kevin De Bruyne...
Zabaleta thi đấu cho Man City từ năm 2008 đến 2017. Ba mùa giải qua, hậu vệ 35 tuổi chơi cho West Ham.
Do đại dịch Covid-19, Zabaleta đang tính chuyện giải nghệ sớm: "Tôi nghĩ về điều đó mỗi ngày. Tôi thức dậy với suy nghĩ: đây có phải là điều đang chờ đợi tôi sau khi nghỉ hưu? Bây giờ, bằng cách nào đó, chúng tôi sẽ trở lại sân tập, nhưng tất cả vẫn chưa chắc chắn. Tôi từng nghĩ rằng, sau mùa giải này, tôi có thể tự cho bản thân niềm vui chơi thêm một mùa ở một giải đấu khác, có lẽ là ở Italy, nhưng bây giờ tôi không biết điều đó còn thực hiện được hay không. Nếu phải chơi trong sân không có khán giả, thì tôi làm gì còn động lực thi đấu? Tại sao phải đến Italy khi các sân huyền thoại như Olimpico, Siro đóng cửa với khán giả?"
Zabaleta từng chơi cho tuyển Argentina từ năm 2005 đến 2016. Về giả thuyết Messi chưa tạo được ảnh hưởng với bóng đá quê hương, do chơi chủ yếu cho Barca, Zabaleta phản bác: "Không có Leo, Liên đoàn bóng đá Argentina sẽ kiếm ít tiền hơn rất nhiều. Leo tạo ra thu nhập tuyệt vời cho Liên đoàn và điều đó có nghĩa các CLB cũng có nhiều tiền hơn. Cơ sở vật chất cũng được cải thiện nhờ cậu ấy. Leo là sản phẩm tạo ra hàng triệu USD và bóng đá Argentina sẽ phải nhớ ơn cậu ấy cả đời".
Theo Thanh Quý (VnExpress.net)








- Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong (23:00)
- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (23 phút trước)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (29 phút trước)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (39 phút trước)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (1 giờ trước)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (1 giờ trước)
- Chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối nhận bồi thường 74 tỷ đồng, tuyên bố "dưới 1.000 tỷ không bàn” và cái kết (1 giờ trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo (1 giờ trước)
- 2026, có 3 con giáp vận đỏ như son, làm chơi đếm tiền thật (2 giờ trước)




