-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
01/11/2023 18:24Cầu thủ MU phải mặc đồ fake vì lý do khó đỡ
Người đầu tiên là Andre Onana. Thủ môn 27 tuổi được cho là đã yêu cầu thay đổi áo đấu sau chiến thắng 2-1 của MU trước Sheffield United hôm 21/10. Báo Daily Mail đặt ra giả thuyết là sự bất tiện này có thể bắt nguồn từ cựu thủ thành David De Gea.
Theo đó, khi còn thi đấu cho MU ở mùa giải trước, thủ môn người Tây Ban Nha đã phàn nàn rằng trang phục thi đấu quá rộng.
Ngay sau đó, hãng sản xuất áo đấu đã điều chỉnh lại cho phù hợp với dáng người của anh. Nhưng sự thay đổi này lại có vẻ phản tác dụng với Onana.
Nhiều cầu thủ khác như Bruno Fernandes hay Alejandro Garnacho cũng bày tỏ sự không hài lòng với HLV Ten Hag về tình trạng trên. 2 cầu thủ này cảm thấy mẫu tất mà Adidas thiết kế cho đội bóng quá chật, mang lại cảm giác khó chịu khi thi đấu.
Vì vậy kể từ trận thua Tottenham 0-2 hồi tháng 8, không nhiều ngôi sao MU còn sử dụng mẫu tất chính thức trong các trận đấu nữa. Thay vào đó, họ thậm chí tạm thời phải sử dụng mẫu tất phiên bản thương mại vốn chỉ để bán cho người hâm mộ.
Lần gần nhất ở trận đối đầu với đại kình địch Man City hôm 29/10, Bruno Fernandes đã mang một đôi tất có giá 13 euro thay vì đôi tất 20 euro mà Adidas cung cấp cho đội chủ sân Old Trafford.
Công ty quần áo thể thao của Đức đang tìm kiếm giải pháp sau những lời phàn nàn từ một số thành viên trong đội hình của Erik ten Hag. Tuy nhiên, nhiều CĐV cho rằng đây là “trò hề” của MU.
"Chúng ta đã đổ lỗi cho VAR, trọng tài, chấn thương, lịch thi đấu, chủ sở hữu, sân vận động… Thứ duy nhất còn lại là trang phục và giờ cũng bị đổ lỗi nốt", một ý kiến mỉa mai.
“Những chiếc áo chật hay họ quá mập? Đến NHM còn chưa phàn nàn về mẫu áo đấu, tại sao các cầu thủ lại cảm thấy nhà sản xuất có vấn đề. Quá nực cười!”.
MU vừa ký hợp đồng có thời hạn 10 năm với hãng dụng cụ thể thao Adidas, với tổng giá trị 1,15 tỷ USD. Đây là hợp đồng tài trợ áo đấu lớn nhất trong lịch sử Premier League, tức trung bình một năm họ sẽ nhận được khoảng 115 triệu USD.
Minh Ngọc (SHTT)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (17:30)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)