-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thể thao
19/09/2018 06:26Cầu thủ SLNA phản ứng trọng tài khi mất điểm ở Quảng Ninh
Tình huống tranh cãi diễn ra ở phút 88. Quế Ngọc Hải khẽ ôm Eydison khi cầu thủ này di chuyển đón quả câu bóng bổng vào vòng cấm của Nguyễn Văn Việt. Trọng tài Trương Hồng Vũ ngay lập tức thổi phạt 11m. Cầu thủ SLNA phản ứng dữ dội, nhưng không thay đổi được quyết định. Eydison thực hiện chính xác quả đá phạt, mang về kết quả hòa 2-2 cho Quảng Ninh.
Băng quay chậm cho thấy Ngọc Hải có tác động với Eydison. Trọng tài Hồng Vũ có lý do để thổi 11m. Trước khi trách trọng tài, cầu thủ SLNA cần tự trách họ, khi dẫn trước hai bàn trong hiệp một nhưng để tuột chiến thắng. Tiền đạo Jermie chính là tâm điểm bên phía đội khách. Phút 34, anh đá phạt hình vòng cung đẹp mắt, khiến thủ môn Hoài Anh không thể cản phá dù đã bay người hết cỡ. Chưa đầy một phút sau, anh hoàn tất cú đúp khi bắt bài đường chuyền về của Văn Việt, băng xuống cướp bóng, hạ gục thủ môn Quảng Ninh.
Lập cú đúp, nhưng Jermie sẽ còn tiếc nuối nhiều sau trận hòa trên sân Cẩm Phả. Nếu anh không vô duyên trong hiệp hai, cách biệt đã được nới rộng hơn và Quảng Ninh khó có cơ hội lội ngược dòng. Phút 51, Olaha căng ngang thuận lợi để Jermie đối mặt với cầu môn trống nhưng anh lại đệm bóng ra ngoài. Sáu phút sau, cầu thủ này cũng lại không thắng được thủ môn Hoài Anh trong thế đối mặt.
SLNA đang khủng hoảng vị trí thủ môn. Nguyên Mạnh chưa hồi phục sau ca gãy tay hồi đầu giải AFC Cup. Thủ môn mượn từ Hải Phòng Phan Đình Vũ Hải lại dính chấn thương. Đội bóng xứ Nghệ buộc phải dùng Lê Văn Hùng, người chỉ có hai lần bắt ở giải năm nay. Anh chính là người có pha phát lên không tốt ở phút 86, dẫn tới đối phương cướp bóng, tạo điều kiện cho Edyson lao xuống ghi bàn, mở ra màn ngược dòng của phía chủ nhà.
Dẫn trước hai bàn, nhưng để Quảng Ninh gỡ hòa, SLNA đối mặt với nguy cơ mất vị trí thứ ba. Đội bóng xứ Nghệ hiện có 36 điểm, hơn Thanh Hóa hai điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (14 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (30 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (42 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (56 phút trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)