-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thể thao
16/06/2017 15:58Cầu thủ U20 trên đội tuyển: Gọi rất nhiều, dùng không bao nhiêu
Có đến 7 cầu thủ U20 được gọi lên tuyển quốc gia, trừ 2 cầu thủ chấn thương là Hà Đức Chinh và Hồ Tấn Tài, vẫn còn 5 gương mặt trong lứa tuổi vừa nêu được gọi lên tuyển, nhưng chỉ mỗi Quang Hải được sử dụng trong vỏn vẹn… 5 phút.
Một cầu thủ thi đấu bế tắc, thường xuyên để mất bóng tấn công và làm chậm nhịp chung của toàn độ nhưng vẫn không được thay thế sớm hơn, để tạo điều kiện cho cầu thủ khác, thì đầu tiên là không công bằng cho Quang Hải nói riêng và cho những cầu thủ dự bị nói chung.
Thành ra, mới có ý kiến cho rằng đội hình của HLV Nguyễn Hữu Thắng được chốt lại quá sớm, lui tới chỉ chừng đó gương mặt. Ví dụ như vị trí của Công Phượng hầu như luôn được đảm bảo bất chấp phong độ, bất chấp diễn biến trên sân.
![]() |
Quang Hải (19) là cầu thủ duy nhất trong lứa U20 được ra sân ở trận gặp Jordan, trong vòng... 5 phút (ảnh: Trọng Vũ) |
Cũng thành ra, người ta mới lạ với cách gọi cầu thủ U20 Việt Nam lên đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ông gọi đến 7 người (hiếm có đội tuyển quốc gia nào trên thế giới có số lượng cầu thủ trong lứa tuổi 20 đông đến vậy), nhưng chỉ sử dụng duy nhất 1 người là Quang Hải, trong vòng… 5 phút (khoảng thời gian mà một cầu thủ thậm chí còn chưa kịp làm nóng, chứ nói gì đến chuyện gây đột biến từ băng ghế dự bị).
Đấy dĩ nhiên là sự lãng phí, lãng phí suất ở đội tuyển và nếu gọi đây là chủ trương trẻ hoá đội tuyển để hướng vể SEA Games 29 thì đấy là là sự trẻ hoá nửa vời.
Thật ra, việc trẻ hoá của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua đã chịu nhiều luồng ý kiến trái chiều, chủ yếu nằm ở chỗ đội tuyển phải là nơi tập hợp nguồn cầu thủ tốt nhất của cả nền bóng đá, chứ đội tuyển quốc gia không nên là nơi tập huấn cho các cầu thủ trẻ, thậm chí còn chưa có chỗ chính thức ở CLB.
Giờ, gọi lên nhưng không sử dụng càng cho thấy sự bất cập của việc trẻ hoá đấy. Khi HLV Nguyễn Hữu Thắng không sử dụng các cầu thủ U20, tức là trình độ của họ chưa phù hợp với đội tuyển quốc gia. Mà nếu trình độ chưa phù hợp, năng lực chưa đáp ứng, thì gọi họ lên tuyển, lại gọi quá đông để làm gì?
Bổ sung nhiều vị trí mà năng lực chưa phù hợp với chất lượng của đội tuyển quốc gia, trong khi chỗ cần bổ sung nhất là vị trí trung phong, HLV Nguyễn Hữu Thắng dứt khoát lại không bổ sung, sau khi Đức Chinh chấn thương, cho dù vị trí đấy vốn từng thấy rõ là không hợp với cả Công Phượng lẫn Văn Quyết sau trận đấu với Afghanistan cách nay vài tháng, chứ không riêng gì ở trận đấu với Jordan mới đây!
Theo Kim Điền (Dân Trí)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




