-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
07/04/2018 16:32Cavani hỏng ăn khó tin, PSG lỡ cơ hội đăng quang sớm
Vào sân từ băng ghế dự bị phút 68, Edinson Cavani được trao cơ hội không lâu sau đó từ đồng đội Di Maria, một mình đối mặt với khung thành bỏ ngỏ do thủ môn Stephane Ruffier của St.Etienne đã băng ra lố đà. Chẳng ai tin "sát thủ" đang cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu lại có thể dứt điểm chệch cột ở tư thế sút ra ngoài còn khó gấp vạn lần đưa bóng vào lưới trống.
Cavani tiếp tục hỏng ăn khó tin đúng vào phút 90 của trận đấu khi nhận bóng từ Lo Celso và xỉa mũi giày cực kỳ điệu nghệ, đưa bóng thẳng… vào tay thủ môn Ruffier ở khoảng cách chưa đầy 3 mét! Đến thời điểm này, PSG đã cầm chắc thất bại thứ 3 trong mùa ngay trên sân Geoffroy Guichard của St.Etienne, đối thủ mà họ đã dễ dàng đánh bại 3-0 trong trận lượt đi.
Ra sân với tâm thế của một đội bóng chiếu trên khi chỉ cần có thêm 3 điểm là chính thức đăng quang lần thứ 5 trong vòng 6 mùa giải gần nhất, Paris Saint-Germain sớm phải nhận bàn thua ở phút 17. Cựu cầu thủ Arsenal Mathieu Debuchy treo bóng vào trung lộ và Remy Cabella không bỏ lỡ cơ hội phá lưới Alphonse Areola ở cự ly gần.
Cầu trường Geoffroy Guichard như nổ tung và hơn 10 phút sau, 4 vạn khán giả tiếp tục… nín thở khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Presnel Kimpembe với Romain Hamouma của đội chủ nhà. Vẫn là Remy Cabella bước lên chấm 11 mét nhưng lần này, chân sút người Pháp không thể đánh bại được thủ thành Alphonse Areola. Đoạn phim quay chậm cho thấy dường như Kylian Mbappe đã "chỉ điểm" cho Areola đúng hướng sút bóng của Cabella và vẻ mặt của tiền đạo trẻ này hả hê ra sao sau khi đồng đội cứu thua ngoạn mục.
Khó khăn vẫn tiếp tục đeo đuổi PSG một cách khó tin ở trận cầu được dự báo diễn ra một chiều này. Đội bóng thành Paris chỉ còn chơi với 10 người sau khi Presnel Kimpembe nhận thẻ vàng thứ nhì trong trận, rời sân phút 41. Thiệt quân, thi đấu lại khá hời hợt, thiếu quyết tâm, PSG may mắn không để thủng lưới thêm ở 3 cơ hội mà các chân sút St.Etienne tạo ra trong suốt hiệp 2.
HLV Unai Emery tung thêm Edinson Cavani vào sân nhưng chân sút hay nhất của PSG lại gây thất vọng não nề với hai tình huống bỏ lỡ mà chẳng CĐV nào có thể tin vào mắt mình. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, "cứu tinh" đã đến với PSG mà không ai khác hơn Mathieu Debuchy, người có công lớn với pha kiến tạo thành bàn đầu trận. Lại là Lo Celso cướp được bóng từ giữa sân rồi mở cánh cho Thomas Meunier bên hành lang phải. Bóng tiếp tục được lật vào trung lộ và bật đùi Mathieu Debuchy, đi ngược vào khung thành của Stephane Ruffier.
St.Etienne vuột mất chiến thắng trong tầm tay nhưng kết quả 1-1 cũng đủ khiến cho PSG phải hoãn lại cơ hội lên ngôi vô địch sớm 6 vòng đấu. Đoàn quân của HLV Unai Emery hiện hơn đội xếp nhì bảng Monaco 17 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Nếu Monaco giành chiến thắng vòng đấu 32 này trước Nantes, khoảng cách điểm số giữa 2 đội sẽ được thu hẹp lại. Những ai theo "thuyết âm mưu" thì lạc quan hơn khi cho rằng PSG đã tính toán kỹ, hoãn dịp đăng quang đến ngày 16-4 khi đội bóng này quay về sân nhà Parc des Princes để tiếp đón chính Monaco ở trận cầu 6 điểm, "trận chung kết không chính thức" của mùa giải. Cần nhớ, PSG đã đánh bại đương kim vô địch Monaco 2-1 trong trận lượt đi trên sân Stade Louis II và mới đây tiếp tục quật ngã đối thủ này 3-0 trong trận chung kết Cúp nước Pháp.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (20:09)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (1 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (2 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (2 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (3 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (3 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (4 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (4 giờ trước)