-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thể thao
25/06/2021 13:59Cavani nổ súng, Uruguay thắng trận đầu tiên tại Copa America
Bàn thắng
Uruguay: Lampe (40', phản lưới), Cavani (79')
Kể từ thời điểm bóng đá quốc tế tại Nam Mỹ trở lại sau 9 tháng gián đoạn hồi tháng 6 vừa qua, Uruguay khiến NHM cảm thấy ngao ngán với màn trình diễn của họ, khi trải qua mạch 4 trận đấu liên tiếp chỉ hòa và thua tại vòng loại World Cup 2022 cũng như vòng bảng Copa America.
Đêm qua, chỉ phải đối đầu với đội bóng yếu nhất khu vực Nam Mỹ, Bolivia ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Copa America, các cầu thủ Uruguay tiếp tục thể hiện phong độ hết sức tệ hại. Được đánh giá cao hơn, ra sân với những ngôi sao hàng đầu như Luis Suarez, Edinson Cavani, Fede Vaverde, Jose Gimenez... Uruguay nhanh chóng chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng và gây không ít sóng gió lên khung thành của Bolivia.
Tuy nhiên, giống như những trận đấu trước, việc thiếu đi một tiền vệ sáng tạo ở giữa sân khiến các miếng tấn công của Uruguay rất rời rạc, thiếu sự kết dính. Bộ đôi tiền đạo Suarez và Cavani luô bọ rơi vào tình trạng đói bóng, không có sự gắn kết với nhau.

Trong thế trận bế tắc, Uruguay lại được thần may mắn mỉm cười. Phút 40, hậu vệ Quinteros trong nỗ lực phá bóng giải nguy từ tình huống tổ chức tấn công của Uruguay đã vô tình đưa bóng đập chân người đồng đội là thủ thành Lampe và đi thẳng vào lưới nhà.
Kịch bản ở hiệp thi đấu thứ 2 cũng không có gì thay đổi. Bolivia dù để thua nhưng thực lực quá yếu để có thể tổ chức tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, Uruguay cũng cho thấy sự bế tắc của mình trong phần lớn thời gian thi đấu. Và cũng giống như trong hiệp thi đấu đầu tiên, phải tới những phút cuối hiệp 2 bàn thắng mới đến với Uruguay sau rất nhiều nỗ lực.
Phút 79, Facundo Torres chỉ mất 6 phút sau khi vào sân thay người đã thực hiện đường kiến tạo rất thuận lợi để Edinson Cavani dứt điểm cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Uruguay. Thắng lợi này giúp đoàn quân HLV Oscar Tabarez chấm dứt mạch trận nghèo nàn của mình, đồng thời tìm kiếm được thắng lợi đầu tiên tại Copa America, tạm thời vươn lên thứ 3 trên BXH với 4 điểm và đã có tấm vé vào tứ kết.
Đội hình thi đấu
Bolivia: Lampe; Saavedra, Quinteros, Jusino, Fernandez, Justiniano, Chura, Vaca, Villarroel, Carlos Arce, Ramallo
Uruguay: Muslera, Vina, Gimenez, Godin, Nandez, De la Cruz, Vecino, Valverde, Arrascaeta, Suarez, Cavani
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)








- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (18:04)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (39 phút trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (47 phút trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (1 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (2 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (2 giờ trước)




