-
Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai -
Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn -
Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình -
Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục -
Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm -
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ
Thể thao
24/05/2023 18:00CĐV Campuchia có thể kiếm hàng tỷ đồng từ tấm huy chương bị trung vệ U22 Thái Lan ném đi
Dù đã kết thúc được một tuần, dư âm của trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Một trong những hình ảnh không đẹp mà Những chú Voi chiến để lại ở giải đấu lần này là việc trung vệ Thái kiều - Jonathan Khemdee đã ném linh vật cũng như tấm huy chương bạc môn bóng đá nam lên khán đài sau khi trận chung kết khép lại.
Theo Thairath, một CĐV Campuchia đã nhặt được tấm huy chương. Nhiều ngày sau trận chung kết SEA Games 32, anh đăng lên mạng thừa nhận mình là chủ nhân mới và động thái này nhanh chóng khiến anh được chú ý.
Được biết, thanh niên này có tên Chhay Sathya, dường như vẫn đang đi học. Trên trang cá nhân, Chhay Sathya chụp ảnh cùng tấm huy chương cùng dòng trạng thái: "Tôi thích huy chương này bởi vì nó có chùa và các biểu tượng quốc gia khác.
Mặc dù anh ấy (Jonathan) đã ném nó đi nhưng tôi sẽ không để nó rơi xuống đất. Bởi vì đồng xu này tượng trưng cho toàn bộ tinh thần Khmer của tôi".
Đáng chú ý, trong các bình luận của bài đăng, nhiều người Thái Lan và Campuchia vào bài đăng của Sathya để đấu giá chiếc huy chương. Có người sẵn sàng trả 80.000USD để sở hữu linh vật này nếu được chủ nhân của nó đồng ý.
Ngoài ra, những tài khoản facebook của những người nổi tiếng như vận động viên Taekwondo của Campuchia, Lyna Chhoeung hay Vlogger Choeun Chork cũng bình luận trong bài đăng của Chhay Sathya.
Thairath cho hay sức hút của tấm huy chương mà Khemdee ném cho Chhay Sathya là rất lớn. Bởi đó là kỷ vật cuối cùng mà Khemdee có cùng bóng đá Thái Lan. Anh đã tuyên bố “không khoác áo bất cứ đội tuyển nào của Thái Lan nữa”. Trung vệ này không nói ra lý do, nhưng nhiều khả năng anh hướng tới một suất ra sân cùng ĐT Đan Mạch.
Hành động ném huy chương và linh vật của Jonathan Khemdee nhận về nhiều sự chỉ trích từ phía các cổ động viên trong khu vực. Thậm chí, một sếp lớn của nước chủ nhà Campuchia còn mong muốn Thái Lan phải giáo dục lại cầu thủ này vì hành động thiếu tôn trọng.
Sau SEA Games 32, Jonathan Khemdee cũng nói lời chia tay với U22 Thái Lan và trở về Đan Mạch. Anh sẽ tìm kiếm cơ hội để lên chơi ở các cấp độ đội tuyển của Đan Mạch.
Biên Thùy (SHTT)
- Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai (16:12)
- Giữa bão tin đồn mang thai với Huỳnh Phương, Khả Như bất ngờ lên tiếng "kêu cứu" (16:08)
- Philippines lo ngại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột Đài Loan (16:08)
- Kịch bản đáp trả khốc liệt của Iran nếu bị Mỹ không kích (29 phút trước)
- Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn (30 phút trước)
- Phát hiện 4 kiểu dùng quạt điện “tiếp tay” cho đột quỵ: Rất nhiều người Việt đang làm (37 phút trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất hơn 10.000 giấy tờ giả xuyên quốc gia: Từ sổ đỏ đến thẻ ngành Công an, Quân đội (41 phút trước)
- Con trai nhà đồng sáng lập NextTech kiếm hàng chục triệu mỗi tháng ở tuổi 17 (45 phút trước)
- Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục (1 giờ trước)