-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thể thao
11/05/2026 13:53CĐV châu Á tiếc nuối cho U17 Việt Nam nhưng vẫn tin vào tấm vé World Cup
Trong cuộc đối đầu kịch tính tại lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra tối 10/5 tại Jeddah, Saudi Arabia, U17 Việt Nam đã khiến cả châu lục bất ngờ bằng lối chơi quả cảm. Dù đối đầu với đối thủ mạnh U17 Hàn Quốc, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn thi đấu tự tin và vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng tốc độ của Lê Sỹ Bách ở phút 32. Suốt phần lớn thời gian sau đó, hàng thủ kiên cường cùng sự xuất sắc của thủ thành Xuân Hòa đã giúp Việt Nam đứng vững trước áp lực nghẹt thở từ đội bóng xứ kim chi.

Tuy nhiên, bước ngoặt nghiệt ngã đã xảy ra ở phút 84 khi thể lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam bắt đầu sa sút. Từ một tình huống đá phạt gỡ hòa, U17 Hàn Quốc đã tận dụng triệt để sự thiếu tập trung của đối phương để ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong những phút cuối, khép lại trận đấu với tỷ số ngược dòng 4-1. Thất bại này khiến U17 Việt Nam lỡ cơ hội giành vé dự World Cup sớm một vòng đấu, để lại nhiều dư vị đắng cay cho người hâm mộ.

Ngay sau trận đấu, cộng đồng người hâm mộ bóng đá châu Á đã gửi hàng loạt lời động viên tới thầy trò HLV Cristiano Roland. Các cổ động viên từ Indonesia và Thái Lan bày tỏ sự nuối tiếc khi "thảm họa" chỉ xảy đến trong 10 phút cuối, đồng thời nhận định U17 Việt Nam vẫn có màn trình diễn ấn tượng hơn nhiều đại diện khác trong khu vực.
Thậm chí, người hâm mộ Hàn Quốc cũng thừa nhận họ đã có một chiến thắng vô cùng nhọc nhằn và đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam.
Dù đánh rơi lợi thế, cánh cửa tiến vào tứ kết và giành vé dự World Cup vẫn đang rộng mở đối với U17 Việt Nam. Tại lượt trận cuối cùng, toàn đội sẽ đối đầu với U17 UAE trong một trận đấu mang tính chất sống còn.
Với tinh thần lạc quan và sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả nhà, thầy trò HLV Roland được kỳ vọng sẽ vượt qua vấp ngã để đánh bại đội bóng Tây Á, qua đó chính thức giành quyền đi tiếp vào vòng trong.
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (20:31)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (20:20)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (51 phút trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)