-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
Thể thao
11/12/2018 14:04CĐV mua vé náo loạn, Malaysia dự kiến chuyển sang bán 100% online
Sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kết thúc hai ngày bán vé 40.000 online, sáng 9/12, 40.000 vé còn lại theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam đã được tổ chức bán ở sân Bukit Jalil.
Không khác gì cơn sốt vé trên mạng, hàng nghìn CĐV Malaysia đã có mặt từ tối 8/12 ngoài sân vận động để qua đêm, đợi xếp hàng mua vé. Đúng 10h theo giờ mở bán vé, dòng người xô đẩy nhau ùn ùn kéo vào quầy, tạo ra khung cảnh lộn xộn nhốn nháo, không đẹp mắt.

Trước thực trang kể trên, FAM cho biết đang dự kiến giới thiệu một hệ thống bán vé trực tuyến với quy mô tân tiến, hiện đại như một động thái để khắc phục tình cảnh mua vé hỗn loạn.
Theo thông tin từ tờ News Straits Times, Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Amin cho biết vấn đề này sẽ sớm được liên đoàn đưa ra thảo luận một cách toàn diện.
"Chúng tôi sẽ sớm triển khai phương án này ngay sau khi kết thúc chiến dịch AFF Cup 2018", ông nói vào ngày 10/12.
Tuy nhiên, vị chủ tịch FAM cũng khuyến cáo rằng bất kỳ phương pháp bán vé nào được thực hiện cũng không thể giải quyết triệt để những tồn đọng trong quá trình mua vé, bởi nhu cầu luôn luôn cao hơn nguồn cung trong những trận cầu đỉnh cao.
Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn ở sân Bukit Jalil vào sáng 10/12, thời điểm bắt đầu mở bán vé, đã có không ít người xếp hàng bị dồn ép quá mức từ đám đông CĐV chen lấn dẫn đến tình trạng ngất xỉu, phải khiêng ra ngoài để đưa tới bệnh viện.

Tình hình diễn ra ngày càng căng thẳng khi người dân không chịu xếp hàng theo quy củ, buộc lực lương cảnh sát phải vào cuộc. Ở cổng bán vé còn lại, khi CĐV xếp hàng trật tự lại được thông báo rằng đã hết vé, khiến không ít người nổi giận, chửi bới và ném chai lọ về phía lực lượng chức năng.
Với nhu cầu mua vé mạnh mẽ đến từ CĐV Việt Nam lẫn Malaysia, dân phe vé bản địa ngay lập tức tranh thủ hét giá. Một chiếc vé giá gốc 40 ringgit được bán lại với giá 200 ringgit (từ 220.000 đồng lên tới 1,1 triệu đồng).
Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)








- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (19:35)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (19:27)
- Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (19:19)
- 2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng" (19:12)
- Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó (19:01)
- Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng” (50 phút trước)
- Shark Bình nói về triết lý "không hại người" (54 phút trước)
- Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường (1 giờ trước)
- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (1 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (1 giờ trước)




