-
Học sinh lớp 7 bị chủ quán tạp hóa đánh đến chấn thương não: Nguồn cơn ra tay và tình hình nạn nhân? -
Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động nêu ý kiến -
Hải Phòng: Xe tải lật, cabin biến dạng, 2 người mắc kẹt lúc rạng sáng -
Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội -
Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, từng lãnh đạo Agribank -
Sự thật đằng sau tin đồn CSGT bị tố hành hung người vi phạm: Kết quả điều tra chính thức đã rõ! -
Gia Lai: Tình hình sức khỏe người phụ nữ rơi xuống khe hở cao 2,5m giữa hai làn đường do mải livestream -
Ông Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng -
Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng
Thể thao
13/06/2022 14:30CĐV Thái Lan hết 'chui hang', hả hê ra mặt khi U23 Việt Nam bị loại
Trên trang chủ của diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, một số CĐV Thái Lan châm chọc thất bại của U23 Việt Nam. "Hy vọng Việt Nam không đổ lỗi cho trọng tài lần nữa. Tạm dừng V-League bốn tháng chẳng có ích lợi gì cả", một tài khoản Thái Lan bình luận.
"Thắng lợi lớn nhất của Việt Nam ở giải này chỉ có thể là hòa Thái Lan và Hàn Quốc (với đội hình B và các tấm thẻ đỏ), chúc các bạn có chuyến bay an toàn. Chúc mừng Saudi Arabia", người này mỉa mai thầy trò Gong Oh-kyun.
"Giải quốc nội của các bạn mở lại chưa? Nó đã bị dừng lại 4 tháng rồi đó. Nó đâu rồi? Giải đấu mà bị đóng 4 tháng liên tiếp để tập trung cho U23 dự SEA Games và VCK U23 châu Á ấy", CĐV này mỉa mai việc V.League nghỉ 4 tháng để U23 Việt Nam chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng.
"Đông Nam Á luôn ủng hộ các bạn. Các bạn là niềm tự hào của Đông Nam Á. Ý tôi là Saudi Arabia. Cảm ơn vì đã mang hòa bình cho thế giới. Còn trọng tài thì nên cẩn thận nhé", người này ám chỉ Việt Nam có thể đổ lỗi cho trọng tài sau thất bại.
Việt Nam nhập cuộc tốt khi Nhâm Mạnh Dũng dứt điểm cận thành và Lê Minh Bình đá dội xà. Nhưng đến cuối hiệp một, trong thoáng khựng lại vì một cầu thủ đối phương đang nằm sân, hàng thủ U23 Việt Nam để Moteb Saad băng xuống dứt điểm chéo góc hạ Văn Chuẩn. Đến phút 65, Brikan đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng cho Saudi Arabia.
Đoàn quân của Gong Oh-kyun cũng không thể lật ngược thế cờ khi đá thiếu người. Phút 78, Quan Văn Chuẩn băng ra ngoài vòng cấm rồi phạm lỗi khi tranh chấp với Brikan. Trọng tài Nhật Bản lập tức rút thẻ đỏ với thủ môn U23 Việt Nam. VAR vào cuộc nhưng không thay đổi quyết định này.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Học sinh lớp 7 bị chủ quán tạp hóa đánh đến chấn thương não: Nguồn cơn ra tay và tình hình nạn nhân? (15:09)
- Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động nêu ý kiến (15:01)
- Hải Phòng: Xe tải lật, cabin biến dạng, 2 người mắc kẹt lúc rạng sáng (15 phút trước)
- iPhone gập đối mặt nguy cơ lỡ hẹn vì bài toán kỹ thuật (16 phút trước)
- Rộ tin “Threads trả lương” 1 triệu đồng/ngày, thực hư chuyện nhận tiền sau vài phút (21 phút trước)
- Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội (35 phút trước)
- "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy nhận bao nhiêu từ khối tài sản tỷ đô của vợ? (38 phút trước)
- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu có cơ chế tạm ứng ngân sách, Bộ Công Thương ban hành quy định điều hành mới (43 phút trước)
- Quỳnh Kool tiếp tục bị réo tên vì "hạt sạn" khó đỡ trong "Bước Chân Vào Đời" (57 phút trước)
- Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, từng lãnh đạo Agribank (1 giờ trước)