-
Hà Nội cấm phương tiện đi phố Khâm Thiên theo khung giờ từ ngày 14/2, cảnh báo mức phạt khi vi phạm -
Miền Bắc đón Giao thừa trong không khí lạnh, mưa nhỏ kéo dài nhiều ngày Tết -
Tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng, 3 người tử vong -
Cháy nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, một nhân viên tử vong -
Thông tin mới vụ xe Mercedes bị cào xước ở Hà Nội: Kết luận mức thiệt hại, có thể khởi tố hình sự -
Nguồn gốc của tục lì xì: Ban đầu không phải tiền cho để lấy may -
Khốn khổ vì hàng xóm mở karaoke "hết công suất" dịp giáp Tết -
Thực hư vụ vé xe khách bị phản ánh tăng gấp 7 lần dịp Tết: Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ -
Sinh con chưa đầy 3 ngày đã theo chồng về quê ở cữ ăn Tết, để rồi tôi thấm thía cảm giác tủi thân đến nghẹn lòng -
Dọn bếp đón Tết: Đừng tiếc rẻ 3 "sát thủ vô hình" gây ung thư đang trú ngụ trong nhà bạn
Thể thao
04/12/2019 15:25CĐV Thái Lan: Không có ba ngôi sao tấn công, đội U22 Thái Lan này chẳng hơn gì U22 Lào
Hôm qua 03/12 U22 Thái Lan đã có một trận đấu rất vất vả trước U22 Lào trên mặt cỏ nhân tạo ngập nước ở SVĐ Rizal Memorial.
Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn xảy ra tại Manila khiến mặt sân cỏ nhân tạo ngập nước, hai đội gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai chiến thuật. U22 Thái Lan bị ảnh hưởng nặng hơn bởi lối chơi của họ dựa nhiều vào những pha bóng phối hợp, và Voi chiến hầu như không tạo được tình huống nguy hiểm nào đáng kể trong hiệp 1.
Trong khi đó, U22 Lào chơi phòng ngự chắc chắn, nỗ lực phá lối chơi của các cầu thủ U22 Thái Lan và chờ đợi cơ hội phản công. U22 Lào đã có một số tình huống nguy hiểm, đặc biệt là trong hiệp 2, nhưng đáng tiếc là các chân sút không tận dụng thành công.
Mãi tới cuối trận, Suphanat đã tỏa sáng với hai bàn thắng để mang về 3 điểm quý như vàng cho U22 Thái Lan.
Chứng kiến trận đấu này, nhiều CĐV Thái Lan tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà.
Trước trận, HLV Akira Nishino đề ra mục tiêu phải thắng và thắng đậm U22 để cạnh tranh hiệu số bàn thắng với U22 Indonesia và U22 Việt Nam. Tuy vậy, U22 Thái Lan chỉ có thể thắng cách biệt hai bàn trước đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều, và phải tới những phút cuối trận họ mới có thể ghi bàn.
Điều này khiến các CĐV Thái Lan băn khoăn về chất lượng đội hình của U22 Thái Lan, đặc biệt là khi bộ ba tấn công Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat không ra sân trong hiệp 1. Khi ba ngôi sao này không ra sân trong 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Akira Nishino gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào.
"Không có Suphanat, Supachai và Supachok, đội U22 Thái Lan này chẳng có gì hơn U22 Lào...," tài khoản BobbyBrown bình luận trên Twitter.
"Thậm chí còn tệ hơn đội hình U23 Thái Lan dự giải Đông Nam Á hồi đầu năm," một tài khoản khác bình luận bổ sung.
Một CĐV khác không hài lòng vì U22 Thái Lan tự đẩy mình vào thế khó khi chỉ thắng cách biệt Lào hai bàn. Điều này đồng nghĩa với việc họ buộc phải thắng Việt Nam hai bàn cách biệt thì mới có cơ hội đi tiếp, trong trường hợp U22 Lào không làm nên bất ngờ trước U22 Indonesia ở vòng đấu cuối.
"Xin lỗi phải nói điều này nhưng thắng Lào 2-0 là chúng ta tự đẩy mình vào thế khó. Ngay cả khi thắng Việt Nam, chúng ta sẽ phải cầu nguyện để Indonesia đừng ghi quá 7 bàn vào lưới Brunei và Lào, hoặc là Singapore làm nên điều kỳ diệu trước Việt Nam," tài khoản Gian Chansrichawla bình luận.
Điều mà anh này lo lắng đã xảy ra ở hai trận đấu lúc 19h hôm qua, khi U22 Indonesia thắng U22 Brunei 8-0, và U22 Việt Nam đánh bại U22 Singapore 1-0, đồng nghĩa với việc U22 Thái Lan sẽ buộc phải thắng U22 Việt Nam hai bàn cách biệt trở lên ở vòng đấu cuối mới có cơ hội đi tiếp.
Tuy vậy, nhiều CĐV Thái Lan cho rằng việc thắng cách biệt hai bàn trước U22 Việt Nam vào thời điểm này không đơn giản, bởi U22 Việt Nam đang thi đấu rất thuyết phục trong khi U22 Thái Lan tỏ ra khá chật vật.
"Trong hai năm gần đây chúng tôi dường như không thắng được họ. Hoặc là hòa, hoặc là thua mà thôi," tài khoản All Things Thai Football viết.
Ở lượt đấu cuối của bảng B môn bóng đá Nam tại SEA Games 30, U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan và U22 Indonesia gặp U22 Lào vào 15h (giờ Việt Nam).
Hồ Anh (SHTT)
- Thưởng Tết của bóng đá, thể thao Việt Nam: Người rộn ràng, kẻ lặng lẽ (13:43)
- Đệ nhất giai nhân Hà thành là Nghệ sĩ Ưu tú bỏ hào quang đi bán vàng và góc khuất ít người biết (13:40)
- Lời khai bất ngờ vụ nam thanh niên thực hiện 2 vụ cướp liên tục, hé lộ nguyên nhân thực sự phía sau (13:38)
- Hà Nội cấm phương tiện đi phố Khâm Thiên theo khung giờ từ ngày 14/2, cảnh báo mức phạt khi vi phạm (2 giờ trước)
- Số phận bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh giữa vòng vây đối thủ mùa Tết (2 giờ trước)
- Tài khoản bất ngờ nhận tiền lạ: Làm gì để tránh rắc rối pháp lý? (2 giờ trước)
- Miền Bắc đón Giao thừa trong không khí lạnh, mưa nhỏ kéo dài nhiều ngày Tết (2 giờ trước)
- Hàn Quốc mạnh tay cải tổ kỳ thi đại học sau "thảm họa" điểm tiếng Anh thấp kỷ lục (2 giờ trước)
- HLV Simeone khiêu khích Yamal trên sân (2 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng, 3 người tử vong (2 giờ trước)