-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thể thao
27/03/2019 20:35CĐV Thái Lan xin lỗi về tấm thẻ đỏ trong trận đấu Việt Nam
Trên fanpage của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tài khoản @Nattapong Neung Kongkadit viết: "Kết quả trận đấu không thành vấn đề. Nhưng tôi muốn xin lỗi về tấm thẻ đỏ. Nó hoàn toàn không thể hiện văn hóa ứng xử của chúng tôi. Hình ảnh đất nước luôn là điều đầu tiên mà chúng tôi hướng tới. Chúng tôi không bao giờ tự hào nếu thắng với phong cách bạo lực và lối chơi bẩn. Chúc mừng U23 Việt Nam. Các bạn chơi thực sự tốt và xứng đáng chiến thắng".
@Man Maverick cũng lấy làm tiếc: "Chúng tôi xin lỗi về hành động của Supachai. Gửi lời chúc mừng từ Thái Lan đến Việt Nam. Hẹn gặp lại".
Đáp lại sự chân thành của CĐV Thái Lan, nhiều CĐV Việt Nam vui vẻ tha thứ. @An Phúc viết: "Chúng tôi quý mến đất nước và người dân Thái Lan. Supachai cần nhận thẻ đỏ để trưởng thành. Cậu ấy còn nhiều rào cản trong tương lai và cần học cách kiểm soát bản thân".
Về lối chơi, CĐV Thái Lan cũng bày tỏ sự khâm phục đối với Việt Nam. @Athirach Yorke viết: "Tôi thừa nhận U23 Việt Nam hiện nay mạnh hơn Thái Lan cả về chiến thuật, tốc độ và nhiều vị trí trên sân. Xin chúc mừng. Việt Nam đang tiến lên đẳng cấp châu Á. Từ Thái Lan, tôi gửi tới Việt Nam sự tôn trọng. Hẹn gặp lại tại Bangkok và hy vọng Việt Nam sẽ lại giành kết quả tốt".
Không có nhiều niềm tin cho Việt Nam trước trận. Đội bóng dưới tay HLV Park Hang-seo đa số là những cầu thủ non kinh nghiệm, chưa tập trung với nhau nhiều. Trái lại, lứa cầu thủ này của Thái Lan được chuẩn bị kỹ càng bởi họ làm chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra. Không chỉ thắng, đội bóng của ông Park còn khiến đối phương phơi áo 4-0 với các bàn thắng của Hà Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Sơn.
@Tirapit Pairuchvet bình luận: "Việt Nam đang ở một đẳng cấp khác so với Thái Lan. Xin chúc mừng".
Trong khi đó @Panus Mc Khantaros hài hước viết: "Việt Nam (quê hương của vợ tôi) 4-0 Thái Lan (đất nước của tôi). Vợ tôi lúc nào cũng thắng. Chúc mừng Việt Nam".
Theo Thanh Quý (VnExpress.net)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)