-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thể thao
28/11/2022 22:50CĐV Thổ Nhĩ Kỳ nổi loạn, dùng cột góc đánh cầu thủ trọng thương ngay trên sân
Cuộc đụng độ giữa các đối thủ của Izmir là Goztepe và Altay huộc vòng 15 TFF 1. League 2022 (Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ) trở nên hỗn loạn chỉ sau 25 phút khi ba cổ động viên, trong đó có hai trẻ em, bị thương trong một vụ lộn xộn trên khán đài.
Thủ môn Altay, Ozan Evrim Ozenc rời khỏi vòng cấm để kiểm tra tình hình khi xe cấp cứu được gọi đến. Bất ngờ, một cổ động viên ủng hộ Goztepe đã lao xuống sân, dùng cột cờ góc đánh mạnh vào đầu Ozan Evrim Ozenc khiến thủ thành 29 tuổi nằm gục xuống sân trong khi cột cờ phạt góc bị vỡ thành nhiều mảnh.
Các cầu thủ Altay lao vào bảo vệ đồng đội. Bảo vệ sân sau đó nhanh chóng khống chế CĐV quá khích còn thủ môn Ozenc được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Trọng tài quyết định hoãn trận đấu vô thời hạn vì cảnh tượng hỗn loạn mất kiểm soát.

Theo thông tin mới nhất, thủ thành Ozan Evrim Ozenc hoàn toàn tỉnh táo sau cuộc tấn công và nhận định ban đầu không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Dù vậy, anh vẫn phải theo dõi thêm trong bệnh viện với một vết rách dài 4cm trên đầu.
Hiện tại, LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra án phạt nhưng BTC sân Gursel Aksel khả năng cao sẽ phải nhận án kỷ luật vì để xảy ra sự cố đáng tiếc trên. BLĐ Goztepe sau đó đã tổ chức họp báo để xin lỗi về hành vi của CĐV đội nhà.

Goztepe và Altay là hai đội bóng có sự thù địch với nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những trận đấu giữa hai đội luôn khá căng thẳng, nhất là khi họ cùng chơi tệ trong thời gian qua. Sau khi chia tay Super Lig mùa trước, hai đội tiếp tục sa sút khi cùng xếp ở nhóm giữa giải hạng Nhất mùa này. Goztepe đang đứng hạng 12 trong khi Altay xếp hạng 10.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (46 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




