-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
13/06/2022 17:30CĐV tổng tấn công tổ trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia
Tối ngày 12/6, U23 Việt Nam vừa có màn so tài với U23 Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022. HLV Gong Oh Kyun đã thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều, U23 Việt Nam đã phải chấp nhận dừng bước ở tứ kết.
Bên cạnh 2 bàn thắng của phía Ả Rập Xê Út, trận đấu còn thu hút sự chú ý về vấn đề trọng tài. Theo sự phân công của LĐBĐ châu Á (AFC), ông Yusuke Araki là người làm nhiệm vụ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út.
Đây là lần thứ hai vị "Vua sân cỏ" người Nhật Bản làm nhiệm vụ ở trận đấu của U23 Việt Nam tại giải lần này. Nhưng khác với lần trước đó, ông Yusuke Araki gây ra tranh cãi trong khoảng thời gian 90 phút của trận đấu. Nhiều tình huống mà U23 Việt Nam bị phạm lỗi mà vị vua áo đen người Nhật Bản không thổi phạt cầu thủ phía U23 Ả Rập Xê Út.
Sự phẫn nộ của khán giả lên tới đỉnh điểm lên khi thủ thành Quan Văn Chuẩn phải nhận thẻ đỏ ở phút 78. Trên mạng xã hội, rất nhiều hình ảnh chế để bôi nhọ trọng tài Yusuke Araki đã xuất hiện.

Đồng thời, rất nhiều CĐV đã tràn vào các tài khoản mạng xã hội có tên Yusuke Araki để trút giận.
Cơn cuồng nộ không điểm dừng của người hâm mộ quá khích còn khiến những người không liên quan bị vạ lây. Một tài khoản của người trùng tên với vị trọng tài đã phải hứng chịu hàng nghìn bình luận khiếm nhã.
Không chỉ các CĐV Việt Nam mà nhiều CĐV của ĐNA cũng tìm vào trang Facebook của vị trọng tài xứ sở mặt trời mọc để thể hiện sự bất bình.
“Trọng tài luôn đứng về phía Ả Rập Xê Út. Thật khó hiểu với tấm thẻ đỏ này. Hãy giải thích điều gì đó đi”, tài khoản Prasasti viết.
Trong khi đó, một người khác gay gắt hơn: “Có lẽ ông ấy đã nhận được điều gì đó sau trận đấu này. Những quyết định đầy khó hiểu. Dù sao trận đấu cũng đã kết thúc”.
U23 Việt Nam dừng bước tại VCK U23 châu Á 2022 với đầy sự tiếc nuối. Mặc dù bị loại nhưng thầy trò HLV Gong Oh Kyun vẫn đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là đội bóng Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở tứ kết.
Thùy Linh (Nguoiduatin.vn)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (44 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (45 phút trước)




