-
Lần đầu tiên tại Thanh Hoá: Trại tạm giam Công an tỉnh bố trí phòng video call, phạm nhân có thể facetime trực tuyến với gia đình, người thân -
Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân chung cư dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm -
Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng -
Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? -
4 ngư dân sống sót thần kỳ sau 4 ngày lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng -
Nem chua Thanh Hóa nặng đúng 36 gam gây sốt, dân mạng thi nhau lấy cân ra kiểm chứng -
Một người đun nước, cả nhà ung thư? Cảnh báo 3 thói quen đun nước cực nguy hiểm ít ai ngờ! -
Ăn các loại hạt mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp -
Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Thế giới tăng cao, xăng trong nước 25.000 đồng/lít -
Không khí lạnh vừa tràn về đã suy yếu, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, Hà Nội nguy cơ sẽ thành “chảo lửa”
Thể thao
03/10/2016 13:11Celta Vigo 4-3 Barcelona: Luis Enrique và Stergen sai lầm, Barca quỵ gối ở Balaidos
Những sai lầm chết người của HLV Luis Enrqie và thủ môn Ter Stergen đã khiến mọi nỗ lực lội ngược dòng của Barca trong hiệp hai trên sân Celta Vigo tan thành mây khói. Đội bóng xứ Catalunya đã chịu một thất bại cay đắng trong bối cảnh Real Madrid để ngỏ cửa để đối thủ truyền kiếp vươn lên ngôi đầu bảng khi trước đó hòa 1-1 với Eibar.
Vẫn biết HLV Luis Enrique cần phải xoay tua cầu thủ trong một mùa bóng mà Barca phải chơi tới 60 trận, nhưng việc thay đổi tới nửa đội hình một ngày trước khi các đội bóng được nghỉ hai tuần do lịch thi đấu của các đội tuyển quốc gia là một điều cực kỳ khó hiểu. Không chỉ cùng một lúc cho cả Mascherano-Iniesta-Rakitic ngồi chơi ở hiệp một, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn đưa Neymar vào vị trí tiền đạo cắm và đưa Suarez sang đá cánh trái, một điều trái ngược hoàn toàn với các vị trí đá sở trường của cả hai tiền đạo người Brazil và Urugoay.
![]() |
| Barca thua tới 0-3 ngay trong hiệp một bởi những "sáng chế" điên rồ của HLV Enrique |
Những “sáng chế” điên rồ của HLV Luis Enrique đã khiến Barca bị thua tới ba bàn không gỡ ngay trong hiệp một và đặc biệt nó xảy ra rất sớm, đến mức kể từ năm 2001 đến nay, có nghĩa là trong 15 năm qua, chưa bao giờ đội bóng xứ Catalunya lại bị thua tới ba bàn sớm như vậy.
Tất nhiên, không chỉ một mình HLV Luis Enrique có lỗi. Thủ môn Ter Stergen đã phạm hai sai lầm sơ đẳng khiến Barca ôm hận: đầu tiên là đưa bóng hớ hênh cho Busquet, người cũng mất tích trong suốt thời gian ở trên sân cỏ, dẫn đến bàn thua thứ nhất, và sau đó là chuyền bóng vào đúng đầu cầu thủ đối phương ở ngay trước mặt mình, khiến Barca chịu thua bàn thứ tư, đúng lúc đội bóng đang vùng lên và rút ngắn cách biệt chỉ còn một bàn (2-3).
Đó là chưa kể Mathieu một lần nữa đen đủi khi tự đưa bóng vào lưới nhà. Chưa bao giờ Barca lại mất nhiều bóng như đêm qua, trước Celta Vigo, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên và 15 phút đầu của hiệp hai.
![]() |
| Sai lầm ngớ ngẩn của Stergen |
Sang hiệp hai, với việc đưa Iniesta vào sân và thực hiện một số thay đổi khác như đưa Neymar trở lại ví trí tiền đạo cánh trái, Luis Suarez đá cắm và Arda chơi bên phải, Barca đã chơi hay hơn hẳn, nhưng bàn thua thứ 4 từ sai lầm chết người của Ter Stegen đã xóa tan hy vọng về một cuộc lội ngược dòng thần thánh.
Trong trận đấu đêm qua, Pique đã nỗ lực tuyệt vời và ghi được hai bàn bằng đầu từ các tình huống chiến lược, trong khi Neymar tả xung hữu đột và ghi được một bàn từ chấm phạt đền, nhưng rõ ràng tiền đạo người Brazil không thể đóng vai trò nhạc trưởng như Messi. Các cules một lần nữa lại nhớ tới số 10 người Argentina.
![]() |
| Lập cú đúp, Pique vẫn không thể giúp Barca thoát thua |
Barca đã đánh mất cơ hội để vươn lên ngôi đầu bảng sau khi đối thủ Real Madrid chịu trận hòa thứ tư từ đầu mùa bóng tới nay, lần này là 1-1 trước Eibar. Bây giờ thì cả hai “ông lớn” đều ngước mắt nhìn lên Atletico đứng trên đầu mình.
Tuy nhiên, như Pique đã phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, “ai cũng có thể mắc sai lầm” và “mùa bóng còn rất dài” nên tất cả đều có cơ hội để sửa chữa.
| Đội hình thi đấu Celta Vigo: Alvarez - Mallo, Gomez, Cabral, Roncaglia - Radoja, Wass (Jonny 83’) , Sisto -Hernandez, Bondoga (Diaz 63’), Aspas (Guidetti 88’). Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Mathieu, Alba (Alcacer 81’) - Busquets (D Suarez 76’), Gomes, Rafinha (Iniesta 46’) - Arda Turan, Suarez, Neymar Ghi bàn: Sisto 22, Aspas 31, Mathieu og 33, Hernandez 77 - Pique 58', 87', Neymar 64'pen |
- Lần đầu tiên tại Thanh Hoá: Trại tạm giam Công an tỉnh bố trí phòng video call, phạm nhân có thể facetime trực tuyến với gia đình, người thân (36 phút trước)
- Các tỉnh, thành phải chốt chính sách hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà trước ngày 31/12 (1 giờ trước)
- Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân chung cư dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm (1 giờ trước)
- Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" chốt lịch Day 3 và 4: Mạng xã hội bùng nổ, "Gai con" đứng ngồi không yên (1 giờ trước)
- Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Du học sinh Việt chiếm gần 90% số người quá hạn visa học tiếng tại Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Tỷ phú Indonesia đứng sau đội bóng Italy vừa đại thắng MU là ai? (1 giờ trước)
- Omoda X vừa ra mắt toàn cầu, lội nước 700mm, có hẳn dàn karaoke trên xe (1 giờ trước)
- Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo lập “ví giả” đối phó công an, giúp Mr Pips rửa khoảng 320 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? (1 giờ trước)


