Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cha của Juan Mata và cơn đau đầu đến từ Mourinho - Pep Guardiola

Cha của tiền vệ MU, Juan Mata, đã tiết lộ Pep Guardiola và Jose Mourinho thường ăn tại nhà hàng của ông ở Manchester.

Juan Manuel Mata, một doanh nhân và người đại diện cầu thủ, đã mở một nhà hàng Tây Ban Nha có tên Tapeo và Wine ở Deansgate vào năm 2016, hai năm sau khi con trai ông ký hợp đồng với Quỷ đỏ từ Chelsea.

Mourinho, người đã bị MU sa thải hồi tháng 12, là khách hàng thường xuyên trong suốt hai năm rưỡi cầm quân tại Old Trafford. Guardiola, người đã đến Manchester cùng lúc để tiếp quản đội bóng cùng thành phố Man City, cũng thường xuyên lui tới quán ăn.

Cha của Juan Mata và cơn đau đầu đến từ Mourinho - Pep Guardiola

Chính bởi vậy, điều không tránh khỏi là không ít lần 2 chiến lược gia hàng đầu này xuất hiện tại nhà hàng này cùng thời điểm. Nhưng Mata Sr. nói với đài phát thanh Cadena, rằng ông luôn tránh mọi cuộc gặp gỡ không mong muốn giữa cặp đôi này trước mặt các khách hàng khác.

"Pep Guardiola đến đây rất nhiều," cha của Mata nói. "Anh ấy thường đi cùng gia đình và cảm thấy thoải mái ở đây. Jose Mourinho cũng đến ít nhất hai tuần một lần. Guardiola và Mourinho không ít lần xuất hiện trùng thời điểm nhưng tôi chắc chắn rằng họ không muốn gặp nhau nên tôi sẽ đưa họ vào những phòng riêng khác nhau."

Guardiola vốn không xa lạ gì với nền ẩm thực Manchester. Bản thân ông cũng mở nhà hàng của riêng mình vào tháng 6 năm 2018 với Paco Perez, một đầu bếp hàng đầu của khách sạn năm sao Michelin.

Cha của Juan Mata và cơn đau đầu đến từ Mourinho - Pep Guardiola - 1

"Guardiola có một nhà hàng rất tốt ở Manchester nhưng đó là một phong cách khác với nhà hàng này", Mata Sr. nói. "Nó mang đậm phong cách Catalan hơn."

Không giống như nhà hàng của Guardiola, Tapeo và Wine chiếu các trận đấu Champions League trực tiếp trên TV cho khách hàng của họ.

"Có một bầu không khí bóng đá lớn," Mata Sr. "Không chỉ con trai tôi đến ăn, mà chúng tôi còn có David De Gea, Ander Herrera và những cầu thủ khác. Nhà hàng này giống như một Tây Ban Nha thu nhỏ ở Manchester."

Bảo Linh (SHTT)