-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
09/12/2018 05:36Chân sút số một Malaysia muốn trả hận Việt Nam
"Tôi rất háo hức, nóng lòng chờ đến cuộc tái đấu với Việt Nam trên sân Bukit Jalil sắp tới ", Talaha chia sẻ với VnExpress trước buổi tập chiều 8/12 tại Kuala Lumpur (Malaysia). "Tất nhiên, chúng tôi muốn giành chiến thắng để trả thù món nợ thua 0-2 ở vòng bảng. Đồng thời, đó cũng là cơ hội để chúng tôi tạo lợi thế trước khi đá lượt về trên sân khách. Một chiến thắng sẽ là món quà chúng tôi muốn gửi đến người hâm mộ bóng đá Malaysia".

Talaha đang là chân sút số một của Malaysia tại giải năm nay, với 5 bàn thắng. Tất cả đều đóng vai trò quyết định trên hành trình đưa đội vô địch 2010 vào chung kết. Gần nhất, anh ghi bàn gỡ hoà 2-2 trong trận bán kết lượt về trên sân của Thái Lan. Tuy nhiên, khi đối mặt Việt Nam ở vòng bảng hôm 16/11 trên sân Mỹ Đình, anh hầu như không có cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm, khiến Malaysia thua 0-2.
"Hy vọng ở trận chung kết sắp tới, tôi tiếp tục duy trì được phong độ như các trận đấu trước, để sút tung lưới Việt Nam. Nhưng quan trọng nhất vẫn là kết quả của đội tuyển. Nếu tôi không ghi bàn, mà các đồng đội làm được điều đó, thì tôi cũng rất hạnh phúc", chân sút 32 tuổi nói.
Đây là lần thứ ba Talaha góp mặt ở AFF Cup, và anh cho biết chưa muốn dừng lại: "Tôi không nghĩ đây sẽ là kỳ AFF Cup cuối cùng của mình. Tôi muốn tiếp tục sự nghiệp thi đấu quốc tế".
Trận chung kết lượt đi diễn ra lúc 19h45 thứ Ba 11/12 trên sân Bukit Jalil. Trận lượt về lúc 19h30 thứ Bảy 15/12 ở Mỹ Đình.
Theo Anh Khoa (VnExpress.net)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (4 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (5 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (11 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (23 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (33 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (39 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (42 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (44 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (44 phút trước)




