-
Danh sách 18 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Quốc hội -
Danh sách 71 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV trúng cử lần đầu -
Bi kịch sau ly trà sữa pha thuốc diệt chuột: Tin nhắn “tạm biệt” đau lòng và sự hồi sinh của 3 đứa trẻ vô tội -
"Tỷ phú vé số" và giấc mơ 7,6 tỷ đồng: Cái kết đắng vì để lòng tốt đặt nhầm chỗ -
U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Cuộc chiến danh dự và "canh bạc" niềm tin của HLV Kim Sang Sik -
Huế: Công bố danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải tông liên hoàn, khẩn trương làm rõ nguyên nhân -
Từ tiếng Việt vừa có nghĩa là đồ ăn, vừa hiểu là đánh đau, chuyên gia ngôn ngữ chưa chắc biết -
U23 Việt Nam đón lợi thế đáng chú ý trước trận tranh hạng ba U23 châu Á -
[Ảnh] Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV -
Một nam du khách nước ngoài tử vong do tai nạn bất ngờ ở đặc khu Cát Hải: Viện kểm sát vào cuộc
Thể thao
28/01/2022 17:58Chấp nhận thử nghiệm và thua đậm Australia, thầy Park đang mài vũ khí để chuẩn bị 'hành' ĐT Trung Quốc?
hua Australia là điều được dự báo trước giờ bóng lăn, nhưng điều quan trọng hơn, cách thể hiện của các cầu thủ cũng như toan tính của HLV Park Hang Seo cho trận đấu tới đây gặp ĐT Trung Quốc mới là thứ mà chúng ta đáng bàn.
ĐT Việt Nam vừa phải nhận thất bại đậm nhất ở triều đại HLV Park Hang-seo, và không khó để NHM chỉ ra hàng tá nguyên nhân cho kết quả bị coi là thảm họa này.
Đầu tiên, đó là việc chiến lược gia người Hàn Quốc tung ra một hình xuất phát có đầy sự lạ lẫm, khiến tất cả phải việt vị. Ông Park mạnh dạn thay đổi vị trí ở mọi tuyến và chỉ giữ một vài cầu thủ trong bộ khung của đội hình mạnh nhất.
Theo đó, Xuân Mạnh trong lần hiếm hoi được thi đấu trong vai trò trung vệ lệch phải, bên cạnh anh là Đình Trọng – người trở lại sau khoảng thời gian vắng bóng vì chấn thương. Ngoài ra, hậu vệ trẻ Văn Xuân cũng được ra sân ngay từ đầu để thay thế Hồng Duy. Còn Xuân Trường, Tuấn Hải đẩy Hoàng Đức và Công Phượng lên băng ghế dự bị.
Một thay đổi nữa đến từ chính cách nhập cuộc của ĐT Việt Nam. Thay vì co cụm phòng ngự như ở trận đấu lượt đi, các học trò của thầy Park dâng đội hình cao hơn và chủ động phối hợp, tấn công, gây ra sự khó khăn cho đội chủ nhà.
Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó. Việc chơi xòng phẳng với Australia như một canh bạc. Dễ hiểu bởi đội bóng của HLV Graham Arnold là những người có kỹ năng chuyên môn cao hơn. Chưa kể, họ sở hữu thể hình cao to cùng với đó là giàu tốc độ trong lối chơi. Hầu hết những bàn thắng mà Australia ghi được đều đến theo kiểu "không thể cưỡng nổi".
Dù thua 0-4, nhưng cũng cần phải dành những lời khen cho đoàn quân của vị chiến lược gia người Hàn. Có nhiều thời điểm trong trận đấu, ĐT Việt Nam chơi lấn lướt hơn, là những người chủ động hơn và khiến cho các khán giả đội chủ nhà được phen thót tim.
Đặc biệt là ở trong hiệp 2, khi Hoàng Đức, Thành Chung, Công Phượng, Hồng Duy, Minh Vương lần lượt được đưa vào thi đấu, lập tức ‘Những chiến binh sao Vàng’ kiểm soát được thế trận. Khoảng thời gian từ phút 50 cho đến 70, ĐT Việt Nam Nam chơi tốt hơn hẳn so với Australia.
Mục tiêu số 1 của chúng ta là thắng ĐT Trung Quốc
Sau khi trận đấu khép lại, có rất nhiều câu hỏi được giới chuyên môn đặt ra cho HLV Park Hang-seo. Tại sao lại là Xuân Trường? Tại sao lại là Công Phượng? Tại sao lại không rút Văn Thanh ra? Có chăng sự ưu ái quá đỗi cho "quân bầu Đức" suốt thời gian dài qua?
Hoàng Đức chơi hay hơn hẳn Xuân Trường, nhưng chỉ vào sân trong hiệp 2. Tuấn Anh cũng không cùng đội sang Australia. Tương tự, thầy Park dùng Văn Thanh chứ không phải Tấn Tài, dù ai cũng thấy hậu vệ đang khoác áo Topenland Bình Định chơi tốt như thế nào ở chiến dịch AFF Cup 2021 vừa qua.
Là bởi trọng tâm mà thầy Park đặt vào không nằm ở trận đấu này, mà nằm ở trận đấu với Trung Quốc. Thua Australia không có gì phải đáng ngại cả bởi thầy trò HLV Park Hang Seo đã hết cơ hội tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Để kiếm một trận đấu "có điểm", dĩ nhiên phải chọn Trung Quốc.
Rõ ràng chiến lược gia người Hàn Quốc đang muốn dành những gì tốt nhất cho trận đấu tới của ĐT Việt Nam. Với việc phải mất thời gian di chuyển rất dài, qua nhiều múi giờ, HLV Park Hang-seo phải tính toán cực kỳ cẩn thận để đảm bảo thể lực cho các học trò ở trận đấu quan trọng với Trung Quốc.
Điều quan trọng nhất là ĐT Việt Nam đã thay đổi, đã chơi tốt hơn so với trận đấu trước đó. Mục tiêu số 1 của chúng ta là thắng ĐT Trung Quốc vào ngày mùng 1 tết, nơi mà các cầu thủ dành sự quyết tâm hơn cả.
Lùi một bước để tiến hai bước, chẳng phải thầy Park đang làm thế cho trận gặp Trung Quốc đấy sao?
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Tập cuối "Cách em 1 milimet": Ngân từ chối hạnh phúc mới, Tú quyết định rời xa Hiếu để đi học? (08:45)
- Danh sách 18 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Quốc hội (08:42)
- Danh sách 71 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV trúng cử lần đầu (08:38)
- Siêu đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: An ninh thắt chặt, dàn Hoa hậu và sao Vbiz tề tựu tại resort biển (08:30)
- Trung Quốc gồng mình chống chọi với bão tuyết kỷ lục đầu năm 2026 (08:13)
- Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Mất trụ cột hàng thủ, HLV Kim Sang-sik xoay sở ra sao? (08:03)
- Bi kịch sau ly trà sữa pha thuốc diệt chuột: Tin nhắn “tạm biệt” đau lòng và sự hồi sinh của 3 đứa trẻ vô tội (52 phút trước)
- "Tỷ phú vé số" và giấc mơ 7,6 tỷ đồng: Cái kết đắng vì để lòng tốt đặt nhầm chỗ (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 23/1/2026 (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Cuộc chiến danh dự và "canh bạc" niềm tin của HLV Kim Sang Sik (1 giờ trước)