-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
01/02/2015 17:04Chelsea 1-1 Man City: Chia điểm, chia đôi hy vọng!
![]() |
Trận "Siêu kinh điển" Premier League kết thúc bất phân thắng bại |
Chelsea: Remy (41')
Man City: Silva (45)
KỊCH TÍNH CUỐI HIỆP 1
Manuel Pellegrini trước trận tuyên bố Man City sẽ tấn công ngay tại Stamford Bridge. Nhưng những gì mà Man xanh thể hiện trái ngược hẳn với sự hứa hẹn “Kỹ sư người Chile”. Man City rình rập, chờ đợi Chelsea mắc sai lầm. Ở phía trên, họ gần như chỉ cắm mỗi Sergio Aguero và David Silva. Trong khi đó, ở tuyến giữa, những Fernandinho, Fernando, Milner và Navas xuất hiện dày đặc để hạn chế sức mạnh giữa sân của Chelsea.
Sự thận trọng cũng là cách chơi mà Jose Mourinho chọn cho The Blues. Nhiều thời điểm, Man City mới là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Nhiều thời điểm, Chelsea còn khiến CĐV của họ phải giật mình thon thót. Ví dụ như tình huống John Terry mắc sai lầm để Sergio Aguero băng xuống đối mặt Courtois ở phút 33 nhưng rất may cho The Blues là cú sút của Aguero lại đi lệch cột dọc.
Trận đấu được 650 triệu khán giả trên thế giới theo dõi diễn ra trong sự cẩn trọng tuyệt đối của cả 2 đội. Thậm chí, Chelsea cho tới tận phút 40 còn chưa 1 lần có cơ hội uy hiếp khung thành Joe Hart. Nhưng những lúc The Blues ru ngủ đối phương như vậy mới là lúc họ nguy hiểm nhất. Những lúc Chelsea tỏ ra vô hại, mới là lúc họ sắp sửa… ghi bàn. Tại Stamford Bridge, cái kịch bản mà Mourinho chờ đợi đã đến. Phút 41, Remy tận dụng sự chủ quan của Vincent Kompany để đưa Chelsea vượt lên dẫn trước.
![]() |
Aguero và Silva cùng đem về bàn gỡ hòa |
Sau giờ nghỉ, sự thận trọng còn được Chelsea quán triệt rõ rệt hơn nữa. Nếu hiệp 1, tỷ lệ kiểm soát bóng của The Blues còn là 49% thì sang hiệp 2, con số này giảm xuống còn vỏn vẹn 44%. Thậm chí, suốt cả 45 phút sau giờ nghỉ thì The Blues còn không 1 lần “nhìn thấy” khung thành Joe Hart.
Trong thế trận phòng ngự quá kín kẽ của The Blues, “Man City cần 1 “món quà” nữa từ Courtois để ghi bàn” (BBC bình luận). Nhưng lần này, món quà đã không đến. Chelsea và Man City chấp nhận chia điểm ở “siêu kinh điển” Premier League.
Với 1 điểm giành được, Chelsea vẫn duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City. Họ có lợi thế về điểm số. Họ có lợi thế về tâm lý. Nhưng Chelsea không được phép chủ quan. Nên nhớ, lịch thi đấu trong giai đoạn cuối mùa của The Blues là cực kỳ căng thẳng. Cụ thể, từ vòng 33 – 36 thì đội quân của Mourinho liên tục phải gặp những đối thủ cứng cựa như M.U, Arsenal và Liverpool.
Với Man City, không rút ngắn được khoảng cách điểm số với Chelsea cũng chẳng có gì là thảm họa. Mùa giải vẫn còn rất dài và điều gì cũng có thể xảy ra. Đấy là chưa kể, Man City thời gian tới còn đón sự trở lại của một loạt trụ cột quan trọng như Yaya Toure, Bony. Thêm một điều nữa, Man xanh còn là chuyên gia ngược dòng phút cuối. Nếu không tin, hãy nhớ lại kịch bản 2 chức vô địch Premier League mà Man City giành được.
Chelsea không thể hạ được Manchester Tới thời điểm này, Chelsea đã 3 lần đụng độ các đội bóng thành Manchester tại Premier League mùa này. Đáng chú ý, cả 3 trận đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và Chelsea đều là đội dẫn trước rồi để đối thủ gỡ hòa. Từ giờ đến cuối mùa, The Blues còn 1 trận gặp M.U tại Stamford Bridge ở vòng 33. Liệu họ có giải được dớp thành Manchester? |








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




