-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Thể thao
10/05/2018 13:47Chelsea bị chia điểm, chờ điều thần kỳ để vào top 4
Bàn thắng: Alonso 62' - Depoitre 50'
Chelsea có cơ hội để gây áp lực lên top 4, nếu thắng Huddersfield. Trong trường hợp giành trọn ba điểm, thầy trò Antonio Conte sẽ có cùng 72 điểm như Liverpool. Cựu vương Ngoại hạng Anh còn có thể bắt kịp Tottenham, nếu ở trận đấu bù cùng giờ, thầy trò Mauricio Pochettio không thắng Newcastle.
Tuy nhiên, kế hoạch của Chelsea đổ bể. Họ bị dẫn trước, có bàn gỡ một cách may mắn, và không làm cách nào để tìm thấy mành lưới Huddersfield lần thứ hai. Bị cầm hòa 1-1, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ có 70 điểm sau 37 vòng đấu, kém Liverpool xếp thứ tư hai điểm. Họ cũng bị bất lợi về chỉ số phụ đầu tiên được xét đến, nếu hai đội bằng điểm. Liverpool có hiệu số +42, trong khi con số này của Chelsea chỉ là +27.
Cửa dự Champions League mùa tới của đội bóng áo xanh hiện rất hẹp. Eden Hazard cùng đồng đội chỉ có vé, nếu Liverpool thua Brighton trên sân nhà và Chelsea thắng Newcastle ở vòng đấu cuối cùng. Nỗi buồn của Chelsea là niềm vui của Huddersfield và Tottenham. Tân binh Ngoại hạng Anh chính thức trụ hạng nhờ một điểm có được tại Stamford Bridge, còn "Gà trống" chính thức có vé dự Champions League nhờ chiến thắng 1-0 trước Newcastle và tạo ra cách biệt bốn điểm với Chelsea trước vòng 38.
. Chelsea chỉ có thể tự trách mình khi không thắng Huddersfield. Họ kiểm soát bóng tới 78%, tung ra đến 22 cú dứt điểm (so với ba của đội khách), nhưng chỉ ghi được một bàn. Mấu chốt của vấn đề nằm ở sự thiếu vắng Eden Hazard trên hàng công. Ngôi sao người Bỉ không có tên trong đội hình xuất phát, trong khi hai người đá thay là Pedro và Willian có một tối làm việc kém hiệu quả. Họ không thể xuyên thủng hàng thủ dày đặc được Huddersfield dựng nên và không có một pha dứt điểm trúng đích nào suốt 90 phút.
Trong bối cảnh thay sáu người so với chiến thắng Liverpool cuối tuần trước, bao gồm cả thủ thành Thibaut Courtois, Chelsea tấn công dựa nhiều vào sự dâng cao của hàng phòng ngự, với Antonio Rudiger là người chơi năng nổ nhất. Trung vệ người Đức có tổng cộng năm pha uy hiếp khung thành Huddersfield trong cả trận, nhiều nhất trong số các cầu thủ, nhưng không một lần thành công. Cơ hội ngon ăn nhất dành cho Rudiger đến ở phút 12. Anh đệm bóng ra ngoài, sau đường chuyền bằng đầu của Cesar Azpillicueta, dù khung thành đã rộng mở.
Tiền đạo chủ lực Alvaro Morata cũng không khá hơn Rudiger. Phút 41, cựu cầu thủ Real Madrid vượt qua cả thủ thành Jonas Lossl, nhưng lại đưa bóng ra ngoài từ góc hẹp.
Sự phung phí khiến Chelsea trả giá ngay đầu hiệp hai. Phút 50, trọng tài gây tranh cãi khi không cho đội chủ nhà hưởng quả đá phạt, dù Willian ngã bên phần sân của Huddersfield. Aaron Mooy chuyền dài vượt tuyến để Laurent Depoitre thoát xuống đối mặt với thủ thành dự bị Willy Caballero. Pha va chạm giữa chân sút đội khách và thủ thành Chelsea không bị thổi phạt, và Depoitre dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
Antonio Conte vội vã đưa hai cầu thủ tấn công là Hazard và Oliver Giroud vào sân. Chelsea sớm có bàn gỡ ở phút 62, khi đường phá bóng lên của đội khách nhằm trúng đầu Marcos Alonson, dội ngược lại về phía khung thành, khiến các cầu thủ Huddersfield không kịp trở tay.
Chelsea ép sân mạnh trong 10 phút cuối trận và sáu phút bù giờ nhưng không tài nào làm tung lưới đối thủ thêm lần nữa. Tất cả những gì họ làm được là một lần bóng chạm cột dọc sau cú đánh đầu của Andreas Christensen, và tình huống ngả người tung móc, đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc của Giroud.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (2 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (2 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ "chiếm sóng" giới trẻ sau CAM GALA, đồng loạt gọi một biệt danh đặc biệt (2 giờ trước)