Thể thao

Chelsea bị người cũ chê thiếu tinh thần, mất đoàn kết

HLV Frank Lampard thừa nhận Chelsea có quá nhiều cầu thủ và sa sút tinh thần, nhưng không tiếc nuối vì nhận lời dẫn dắt tạm quyền CLB cuối mùa trước.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên kên podcast The Diary of a CEO Podcast, Lampard chia sẻ về khoảng thời gian làm HLV tạm quyền của Chelsea cuối mùa 2022-2023. HLV người Anh tiếp quản 11 trận cuối trong 85 ngày, hòa hai, thua tám và chỉ thắng một - trận thắng 3-1 trên sân Bournemouth ở vòng 34 Ngoại hạng Anh. "The Blues" cán đích ở vị trí thứ 12 Ngoại hạng Anh với 44 điểm, qua đó đứng nửa dưới bảng điểm lần đầu kể từ mùa 1995-1996, và vắng mặt ở Cup châu Âu mùa 2023-2023.

Chelsea bị người cũ chê thiếu tinh thần, mất đoàn kết
Lampard trong cuộc trò chuyện với The Diary of CEO podcast.

"Tôi có thể thấy trình độ của các cầu thủ không đủ tốt trong các buổi tập", Lampard nói. "Tập như vậy thì không thể giành điểm trước Brentford trên sân nhà hay bất kỳ CLB nào khác, chứ chưa nói đến Real. Tôi không thấy tinh thần đồng đội hay sự đoàn kết".

HLV người Anh xem việc bị Real loại khỏi tứ kết Champions League là bước ngoặt, bởi Chelsea không còn mục tiêu nào ở giai đoạn cuối mùa. Khi đó, "The Blues" đã bị loại khỏi Cup FA, Cup Liên đoàn và cạn hy vọng chen chân vào nhóm dự Cup châu Âu tại Ngoại hạng Anh. "Ở Chelsea, chúng tôi nên thi đấu vì một điều gì đó. Các cầu thủ không có mục tiêu, một lý do khác khiến động lực giảm xuống", Lampard bày tỏ.

HLV 45 tuổi thừa nhận việc có quá nhiều cầu thủ là nguyên nhân khác ảnh hưởng tới chất lượng các buổi tập và khiến Chelsea sa sút. Qua hai kỳ chuyển nhượng, chủ sở hữu mới Todd Boehly bỏ ra 742 triệu USD để mua 17 cầu thủ, khiến Chelsea có 31 cầu thủ trong đội hình một nửa cuối mùa 2022-2023.

"Khi tới Chelsea, tôi lập tức thấy một số cầu thủ đang nghĩ rằng mùa giải sẽ kết thúc và tương lai của họ sẽ ra sao", Lampard kể. "Nếu tôi là một cầu thủ đã không thi đấu trong bảy tháng và nghĩ sẽ rời đi trong bốn tuần nữa, thật khó để động viên cầu thủ đó. Tôi không có cây đũa thần để thúc đẩy họ".

Chelsea bị người cũ chê thiếu tinh thần, mất đoàn kết - 1
Hai tân binh đắt giá của Chelsea mùa trước

Không chỉ mua về quá nhiều cầu thủ, Boehly còn gây bất ngờ với việc sa thải HLV Thomas Tuchel, người mang về Champions League 2021, chỉ sau bảy trận. HLV kế nhiệm, Graham Potter chỉ tồn tại được bảy tháng, trước khi "ghế nóng" thuộc về hai HLV tạm quyền Bruno Saltor và Lampard, khiến phòng thay đồ của CLB mất sự ổn định.

Dù vậy, Lampard cho rằng ý định của Boehly và các đồng sở hữu là tốt, khi tiêu tiền nhằm biến Chelsea trở thành CLB hàng đầu thế giới. HLV 45 tuổi không hối hận về việc nhận lời dẫn dắt Chelsea tạm quyền trong giai đoạn khó khăn và xem đây là trải nghiệm tốt, giúp ông học được nhiều điều. "Nếu mọi người muốn chỉ trích hoặc có quan điểm về công việc sáu hoặc bảy tuần của tôi, tôi không gặp vấn đề gì với điều đó", Lampard nhấn mạnh.

Lampard cũng tiếc nuối khi trò cưng Mason Mount chia tay Chelsea để gia nhập Man Utd với tổng phí chuyển nhượng 76 triệu USD. HLV người Anh nhận định đây là thương vụ tuyệt vời của Man Utd, khi Mount không chỉ mang lại những phẩm chất hàng đầu, mà còn giúp những cầu thủ xung quanh phát triển.

Trước cuối mùa 2022-2023, Lampard từng dẫn dắt Chelsea từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2021. HLV người Anh cho biết đã đề xuất tuyển mộ Declan Rice và xem tiền vệ đồng hương có thể nắm băng thủ quân Chelsea trong 10 năm tiếp theo, nhưng bất thành. Rice hiện đạt thỏa thuận gia nhập Arsenal với tổng phí 133 triệu USD - số tiền kỷ lục với cầu thủ Anh.

 Hồng Duy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chelsea-bi-nguoi-cu-che-thieu-tinh-than-mat-doan-ket-d171099.html