Thị trường chuyển nhượng vừa chứng kiến một địa chấn lớn khi Chelsea vượt mặt Arsenal để đạt được thỏa thuận chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa với giá 117 triệu bảng (158 triệu USD).
19-1784426091-chelsea-chi-cuc-dam-nang-tay-tren-muc-tieu-cua-arsenal

Trước khi Chelsea hoàn tất các thỏa thuận, Arsenal mới là đội bóng nắm giữ lợi thế và coi Morgan Rogers là mục tiêu số một nhằm nâng cấp sức mạnh cho hàng công.

Theo thông tin từ kênh ESPN, ban lãnh đạo Gnners đã thiết lập và duy trì mối liên lạc thường xuyên với Aston Villa trong một thời gian dài. Đội chủ sân Emirates dự định sẽ đẩy mạnh các tiến trình đàm phán ngay sau khi đội tuyển Anh khép lại chiến dịch World Cup 2026.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến Arsenal chùn bước chính là mức giá quá cao do đội bóng chủ quản của Rogers đưa ra, khi họ liên tục từ chối đáp ứng các yêu cầu tài chính từ phía Aston Villa.  

Sự chần chừ của Arsenal đã tạo cơ hội cho đối thủ cùng thành phố. Chelsea tỏ ra vô cùng quyết đoán khi nhanh chóng chấp thuận toàn bộ mức định giá khổng lồ từ phía đối tác.

Ngay sau khi tuyển Anh thất bại trước Argentina tại bán kết World Cup, The Blues đã tăng tốc trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 23 tuổi. Bản thân Rogers cũng bày tỏ mong muốn được tập trung toàn bộ tâm trí cho màu áo đội tuyển quốc gia tại giải đấu lớn trên đất Mỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai sự nghiệp.

Theo kế hoạch, ngay sau khi cùng Tam Sư trở về nước vào ngày 20/7, tiền đạo này sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại London và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, kèm theo điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.  

Thương vụ chuyển nhượng bom tấn này ngay lập tức thiết lập nên những cột mốc vô tiền khoáng hậu. Với mức phí 158 triệu USD, Morgan Rogers sẽ chính thức soán ngôi Elliot Anderson, tiền vệ vừa rời Nottingham Forest để gia nhập Manchester City với giá 153 triệu USD, để trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất mọi thời đại.

Đồng thời, đây cũng là bản hợp đồng đắt đỏ nhất trong lịch sử của Chelsea, phá vỡ kỷ lục 146 triệu USD mà câu lạc bộ từng chi ra để chiêu mộ tiền vệ Moises Caicedo từ Brighton vào năm 2023.  

Rogers trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của West Bromwich Albion trước khi được Manchester City chiêu mộ vào năm 2019, nhưng không tìm được chỗ đứng và chưa từng có cơ hội ra sân cho đội chủ sân Etihad.

Anh phải liên tục lang bạt qua các câu lạc bộ Lincoln City, Bournemouth và Blackpool dưới dạng cho mượn, trước khi bị bán đứt cho Middlesbrough với mức phí rẻ bèo 1,5 triệu USD vào năm 2023. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đã đến vào tháng 1/2024 khi Middlesbrough bán anh cho Aston Villa với giá 22 triệu USD, kèm theo điều khoản được hưởng 20% lợi nhuận từ giá trị chuyển nhượng tương lai.

Nhờ điều khoản này, Middlesbrough sẽ đút túi thêm khoảng 27 triệu USD từ thương vụ chuyển nhượng sang Chelsea, nâng tổng số tiền họ thu về từ cầu thủ này lên gần 48 triệu USD.

Trong màu áo Aston Villa, chân sút sinh năm 2003 đã ghi dấu ấn đậm nét với tổng cộng 31 pha lập công sau 125 lần ra sân. 

Đặc biệt ở mùa giải vừa qua, Rogers đã bùng nổ mạnh mẽ với 14 bàn thắng và 11 đường kiến tạo sau 55 trận đấu, trở thành nhân tố chủ chốt giúp đội bóng vô địch Europa League và lọt vào top 4 Premier League. 

Màn trình diễn siêu hạng đó đã mở đường cho anh lên tuyển tham dự World Cup 2026, nơi anh đóng góp 1 đường kiến tạo sau 6 trận đấu.  

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Rogers tại Stamford Bridge tiếp tục nối dài cái duyên giữa Chelsea và các cựu học viên Manchester City.

Cụ thể, Anh sẽ là cái tên thứ bảy từng thuộc biên chế đội trẻ Man City gia nhập nửa xanh thành London kể từ khi tập đoàn chủ sở hữu mới tiếp quản câu lạc bộ. Trước Rogers, Chelsea đã từng chiêu mộ Cole Palmer, Romeo Lavia, Tosin Adarabioyo, Jadon Sancho, Liam Delap và Jamie Gittens, nâng tổng số tiền đầu tư vào nhóm cầu thủ có từng được đào tạo ở Man City lên con số xấp xỉ 400 triệu USD.

PV (SHTT)