-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
15/12/2015 13:44Chelsea cúi đầu trước đội nhất bảng Leicester
![]() |
Chelsea nếm thất bại thứ chín ở giải Ngoại hạng. Ảnh: Offside. |
Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Jamie Vardy và Riyad Mahrez. Loic Remy là cầu thủ rút ngắn tỷ số cho đội khách ở phút 77.
20 điểm là khoảng cách giữa Leicester và Chelsea hiện tại.
Clip tổng hợp trận đấu |
Phía bên kia nắng ấm là bầu không khí u ám. Jose Mourinho vẫn chưa thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp, trận thua thứ chín của Chelsea ở giải Ngoại hạng mùa này. Nhà đương kim vô địch rơi xuống vị trí thứ 16, cách nhóm cầm đèn đỏ chỉ 1 điểm.
Chelsea nhiều lần thể hiện sự nhạt nhòa mùa này nhưng hiếm khi nào rối rắm, thi đấu như đi bộ trên sân và loạn nhịp như khi đối đầu với "Những chú cáo". Từ thời điểm khai cuộc, những bước chạy của Vardy và Mahrez gieo sầu cho hàng phòng ngự áo trắng, đặc biệt là John Terry. Nếu như Vardy thoắt ẩn thoắt hiện trong vòng cấm địa thì đôi chân "ma thuật" của Mahrez bên ngoài vòng cấm lại mở ra nhiều cơ hội cho các đồng đội.
Chelsea sớm gặp bất lợi khi Eden Hazard bị đau, rời sân phút 30. Chỉ bốn phút sau, đội khách nhận bàn thua. Vardy di chuyển thông minh, đón đường tạt bên cánh phải rồi vung chân sút tung lưới thủ môn Courtois. Đây là bàn thắng thứ 15 mùa này của tiền đạo người Anh. 14 trận liên tiếp, Vardy đều ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội lập công.
![]() |
Pha xô xát giữa Costa và Vardy. Ảnh Reuters. |
Một tiếng sau giờ thi đấu, Chelsea mới tạo ra cơ hội rõ ràng nhất. Diego Costa có cơ hội đối mặt với khung thành Leicester nhưng pha dứt điểm cuối cùng của tiền đạo người Tây Ban Nha đi trúng người thủ môn.
Cơ hội đến với Chelsea với các tình huống đánh biên. Đến phút 77, Remy thoát xuống đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số sau đường tạt như đặt bên cánh trái của Pedro.
Những phút cuối, Mourinho ra tận đường biên, chờ đợi phép màu từ các học trò. Nhưng điều đó đã không xảy ra với đội chủ sân Stamford Bridge.
Theo Toàn Phong (VnExpress.net)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




