-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thể thao
21/10/2018 00:38Chelsea đánh cắp chiến thắng của M.U ở phút bù giờ thứ 6
Bàn thắng
Chelsea: Ruediger (20'), Barkley (90'+6)
M.U: Martial (55', 72')
Phút 90+6’, lại từ một tình huống cố định, Marcos Alonso đè mặt một hậu vệ Man United đánh đầu đưa bóng đi chạm cột dọc. Đen cho Quỷ đỏ, trái bóng lại bật ra đúng vị trí mà 2 cầu thủ Chelsea đang đứng chờ và Ross Barkley nhân cơ hội này ghi bàn gỡ hòa 2-2.
Bên ngoài đường biên, toàn bộ BLĐ Chelsea nhảy cẫng lên ăn mừng. Một thành viên trong BHL The Blues (theo Daily Mail thì tên là Marco Ianni) chạy ngang mặt Jose Mourinho thể hiện niềm vui hơi quá khích, và hành động đó đã chọc giận Người đặc biệt. Ông lập tức đứng dậy xửng cồ đuổi theo đòi ăn thua đủ với đối thủ, tạo ra một khung cảnh vô cùng lộn xộn trên đường pitch. Hiệu ứng ấy lan cả tới sân cỏ. Cầu thủ 2 CLB Chelsea và Man United cũng lao vào nhau tranh cãi, xô đẩy khiến trận đấu phải dừng rất lâu.
Cái kết dù hơi lộn xộn, nhưng nó phản ánh rất cô đọng diễn biến của trận đấu kịch tính này. Chelsea không phải là đội bóng đầu tiên khiến Man United mất chiến thắng phút chót, nhưng Mourinho vẫn rất dễ dàng trở nên kích động trước lời khiêu khích của đối thủ vì ông nghĩ rằng: Quỷ đỏ xứng đáng chiến thắng trận đấu này. Họ đã vượt qua sự hoài nghi của NHM để cống hiến 45 phút hiệp 2 rất hấp dẫn.
Với những ai theo dõi trận đại chiến Chelsea – Man United từ đầu hẳn sẽ không hình dung nổi tại sao Quỷ đỏ có thể ghi tới 2 bàn vào lưới The Blues. M.U tiếp cận trận đấu rất thiếu ý đồ. Thủ không ra thủ, công cũng chẳng ra công. Thái độ hời hợt tạo ra thế trận vụn vặt, lộn xộn.
Theo thống kê của WhoScored, Man United chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 35% trong hiệp 1 và tung ra đúng 1 cú dứt điểm. Trong khi đó, Chelsea dứt điểm tới 6 lần, ghi được 1 bàn thắng, bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn. Trong bàn thua phút 21 của Man United, người mắc lỗi nặng nhất còn chính là Paul Pogba – cầu thủ cũng đang chịu rất nhiều chỉ trích vì phá vỡ truyền thống tôn sư trọng đạo của Quỷ đỏ.
Những CĐV đang phản đối Jose Mourinho hẳn đã rất hả hê với diễn biến của hiệp 1. Ai cũng nhận ra Mourinho chẳng có bài gì cả. Tuy nhiên, cũng giống hệt như trận đấu với Newcastle vòng trước, đúng vào thời khắc mọi thứ bế tắc nhất thì Man United lại có bàn thắng.
Phút 55, xuất phát từ một tình huống dứt điểm lộn xộn, Anthony Martial được đặt vào thế chỉ cần dứt điểm tung lưới trống và anh đã thành công. Bàn thắng ấy là một dấu hiệu của sự may mắn. Thế trận của M.U tệ hơn Chelsea, nhưng họ lại có được bàn gỡ.

Sau pha lập công này, Quỷ đỏ thực tế vẫn đá tệ hơn đối thủ. Phút 65, khung thành M.U chao đảo sau cú đánh đầu của David Luiz và chỉ 6 phút sau, đến lượt N’Golo Kante bắt De Gea phải tung người hết cỡ cứu thua. Những diễn biến này chứng minh thực tế thì Man United không chơi hay hơn, nhưng bù lại, tinh thần của các chiến binh áo đỏ rất tốt. Nhờ vậy mà họ bất ngờ có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 – pha lập công đến sau những nỗ lực cá nhân rất tuyệt vời của Juan Mata và Marcus Rashford.
Tiếc cho Man United, phút 90+6 nghiệt ngã đã cướp đi chiến thắng quý giá ngay tại Stamford Bridge. Dù không thắng, nhưng hy vọng màn chiến đấu kiên cường trước Chelsea sẽ trở thành liều thuốc tinh thần tốt cho Quỷ đỏ trong thời gian tới.

Đội hình thi đấu
Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Morata, Hazard.
Manchester United: de Gea, Young, Lindelof, Smalling, Shaw, Pogba, Matic, Rashford, Mata, Martial, Lukaku.
Theo Thạch Long (Bongdaplus.vn)
-----------------------------------
90+9': Trận đấu kết thúc, hai đội hòa nhau 2-2. Những phút qua đã xuất hiện lộn xộn khi một thành viên BHL Chelsea ăn mừng quá khích và trêu ngươi khiến Mourinho nổi điên.
90+6': VÀOOO!!! Chelsea được hưởng quả phạt, Willian treo bóng và David Luiz đánh đầu dội cột dọc, sau đó Barkley ập vào đá bồi quân bình tỷ số.
90+3': Từ cánh trái, Pedro thực hiện đường căng ngang để Giroud băng vào dứt điểm nhưng pha tiếp bóng của tiền đạo người Pháp không được như ý vì áp lực từ Lindelof.
90': Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. Chelsea đang nỗ lực dồn ép nhưng M.U đang dựng xe bus.
85': M.U có hai sự thay đổi người trong những phút qua. Người hùng Martial và Rashford rời sân nhường chỗ cho Perreira và Sanchez. Ý đồ của Mourinho vào lúc này rất rõ ràng là phòng ngự bảo vệ thành quả.
80': Sau khi có bàn thắng, M.U thi đấu đầy hứng khởi và máu lửa.
72': VÀOOO!!! Mata thực hiện đường chuyền ngang hết sức khôn ngoan, Martial khống chế bóng làm sửa lưng hậu vệ đối phương rồi tung ra cú sửa lòng chân phải sở trường đưa bóng vào góc xa. Thủ thành Kepa chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới. 2-1 cho M.U.
70': Từ ngoài vòng cấm, Kante tung ra cú sút chéo góc uy lực nhưng De Gea đã có pha bay người cứu thua xuất sắc.
69': Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên. Barkley vào thay Kovacic.
65': KHÔNG VÀO!!! Chelsea được hưởng quả phạt chếch bên phía cánh phải, Willian treo bóng vào vòng cấm để Luiz bật cao đánh đầu. Bóng đi chệch cột dọc.
60': Sau khi nhận bàn thua, Chelsea đang nỗ lực xuyên phá bên cánh trái, ngoài Hazard thì Willian cũng di chuyển sang cánh này để hỗ trợ.
55': VÀOOO!!! Trong một pha hãm thành tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea, Ashley Young căng ngang và Martial khống chế bóng rồi vô-lê căng như búa bổ quân bình tỷ số.

48': Hazard đi bóng tốc độ và lắt léo từ cánh trái đột nhập vòng cấm địa rồi tung cú sút bằng chân trái, tuy nhiên ở góc sút quá hẹp, pha dứt điểm không đủ để đánh bại De Gea.
47': Jorginho đột phá ở trung lộ rồi chuyền bóng cho Morata, tiền đạo người Tây Ban Nha xoay trở khéo léo rồi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Đáng tiếc bóng đi quá nhẹ và thủ thành De Gea dễ dàng tóm gọn.
46': Hiệp 2 bắt đầu!
45+2': Hiệp 1 kết thúc.
45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
40': Morata có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm địa những cú sút của tiền đạo người Tây Ban Nha lại quá thiếu chính xác.
35': Chelsea đang cố gắng cầm chắc bóng trong chân với khả năng kiểm soát vượt trội. Trong khi đó, các cầu thủ M.U tỏ ra trúc trắc trong việc triển khai tấn công.
31': Jorginho thực hiện đường chuyền tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng thủ M.U, đặt Marcos Alonso vào thế đối mặt thủ môn nhưng pha khống chế của hậu vệ người Tây Ban Nha lại quá tệ.
30': Sau nửa giờ đồng hồ, đã có 3 chiếc thẻ vàng được rút ra (Matic, Young và Ruediger). Trận đấu đang diễn ra hết sức căng thẳng.

25': Sau khi nhận bàn thua, M.U đang nỗ lực cầm bóng và dâng cao tấn công.

20': VÀOOO!!! Chelsea được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, Willian treo bóng vào vòng cấm và Ruediger trong thế không bị theo kèm bật cao đánh đầu chéo góc tung lưới M.U. 1-0 cho đội chủ nhà.
16': Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của M.U. Từ quả treo bóng vào vòng cấm của Luke Shaw, Lukaku bật rất cao để đánh đầu nhưng bóng đi rất thiếu chính xác.
15': Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt. Bóng quẩn quanh chủ yếu ở khu vực giữa sân và cả hai đội đều sử dụng nhiều những pha vào bóng cực rát.
10': Hazard có pha đột phá từ cánh trái vào trung lộ khiến Matic phải phạm lỗi. Chelsea được hưởng quả phạt ngay rìa vòng cấm địa tuy nhiên cú đá của Willian lại quá thiếu chính xác.
5': Những phút đầu trận cho thấy hai đội không hề có ý định thăm dò. Tốc độ trận đấu được đẩy cao và Chelsea lẫn M.U đều chủ động dâng cao tấn công mỗi khi có bóng.

1': Trận đấu bắt đầu, Chelsea là đội giao bóng trước.
18h15': Theo phân tích của cựu danh thủ Martin Keown, điểm khác biệt của Chelsea dưới thời Sarri là khả năng chuyển đổi nhanh trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. The Blues chỉ mấy vài giây để luân chuyển bóng áp sát khung thành đối phương.
Phương thức là sau khi cướp được bóng, bóng sẽ được chuyền đến Jorginho ở trung tâm hàng tiền vệ. Sau đó, hai tiền vệ chơi lệch là Kovacic và Kante sử dụng tốc độ để tiến về phía trước. Hazard di chuyển từ cánh vào khoảng trống sau lưng các tiền vệ trung tâm đối phương để phát huy khả năng đột phá đồng thời tạo không gian bên cánh trái cho Marcos Alonso băng lên.

18h00: Tỷ lệ cược xung quanh khả năng Hazard ghi bàn ở trận này
Mở tỷ số: 9/4 (Đặt 4 ăn 9)
Ghi bàn: 13/10
Lập cú đúp: 12/1
Lập hat-trick: 22/1

17h45': Chelsea có 1 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận trước. Kovacic ra sân ngay từ đầu thay cho Barkley. Trong khi đó bên phía M.U, Mourinho thực hiện 2 sự thay đổi so với trận trước. Lindelof và Mata đá chính thay cho Bailly và McTominay. Ngoài ra, hai đội vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3.

17h40': Đội hình xuất phát M.U

17h35': Đội hình xuất phát Chelsea

17h30': Stamford Bridge chuẩn bị cho trận đại chiến giữa Chelsea và M.U, thời tiết tại nơi đây đang rất lý tưởng để thưởng thức một cuộc thư hùng đỉnh cao.



- Dù đã rời Chelsea song HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra đầy tôn trọng CLB cũ khi cho biết ông sẽ không ăn mừng thái quá nếu Man United gây sốc tại Stamford Bridge tối nay (20/10).
- HLV Jose Mourinho của Man United mới đây khẳng định ông rất muốn cậu học trò cũ của mình là Eden Hazard chuyển sang Old Trafford chơi bóng. Tuy nhiên, "Người đặc biệt" cũng thừa nhận viễn cảnh trên khó xảy ra.
- Man United dự định sẽ đề nghị Anthony Martial gia hạn hợp đồng trong vài tuần tới. Tuy nhiên, nhiều khả năng họ không thể giữ chân Martial, khi tiền đạo người Pháp đang muốn rời bỏ Old Trafford.
Thông tin
- Chelsea: Có đội hình mạnh nhất.
- M.U: Vắng Lingard, Herrera, Rojo (chấn thương).
- Chelsea thắng 9, thua 7/20 trận gần nhất theo châu Á.
- 12/20 trận gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng là số lẻ.
- M.U thắng 4, thua 14/20 trận gần nhất theo châu Á.
- 14/20 trận gần nhất của M.U có tối thiểu 1 bàn hiệp 1.
Đặc biệt
Tối đa 2 bàn: 13/20 trận gần nhất của Chelsea có tối đa 2 lần lưới rung. 6/8 trận sân nhà gần nhất của The Blues có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng sẽ khó có nhiều hơn 2 bàn thắng.



Theo Duy Khánh (Bongdaplus.vn)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (4 giờ trước)