-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
04/03/2018 07:09Chelsea đấu Man City: Một Conte mất chất và Abramovich tầm phào
1. Sự nhiệt huyết, dữ dội đặc trưng của một người Ý Conte "chất lừ" đâu rồi? Chỉ cách nhau có mấy tháng nhưng chiến lược gia 48 tuổi thay đổi quá nhiều và tất nhiên là theo chiều hướng xấu.

Xấu như kết quả Chelsea đang có dưới thời Conte mùa 2, một lời nguyền cho nhà vô địch được người đi trước Mourinho cảnh báo, từ lúc cựu HLV trưởng áo Thiên thanh còn chưa chính thức xưng vương Premier League.
Sau 28 vòng đấu, trước cuộc so tài với Man City (đáng lẽ hứa hẹn sẽ rất gay cấn) thì thực tế lại quá vênh nhau. Dù với tư cách là đội đương kim giữ cúp, nhưng Chelsea lại kém kẻ chỉ còn 4 trận thắng nữa là soán ngôi đến tận 22 điểm!
Chelsea văng khỏi top 4 (xếp thứ 5), nghĩa là họ có nguy cơ không kiếm nổi suất vé dự Champions League mùa sau như chính Conte khốn khổ thừa nhận.
2. Nhưng Conte đã làm gì, ông đã hành động ra sao khi vẫn tuyên bố hùng hồn rằng mình đầy tham vọng? Chẳng phải tất cả chỉ là những "dấu ấn" từ bên ngoài trận đấu, là nguyền rủa lại Mourinho - gọi đồng nghiệp đối thủ MU là kẻ tiểu nhân, và liên tục công kích lãnh đạo đội bóng mình đang dẫn dắt.

Sau khi chỉ ra điều khác biệt làm nên kết quả Chelsea và Man City dẫn đầu ở mùa giải này rằng, bởi Pep Guardiola được ủng hộ tối đa, cả về sự đồng lòng lẫn lãnh đạo Man xanh không ngại chi tiêu, khác ông chẳng được quyền tự quyết, mua sắm theo ý... Dường như thế vẫn là chưa đủ, chưa thấy hết ấm ức, trước trận đấu giữa 2 đội, nhà cầm quân này tiếp tục lèm bèm.
"Tôi không biết liệu tham vọng của tôi có được Chelsea chia sẻ. Việc CLB và HLV có cùng tham vọng đóng vai trò rất quan trọng: cải thiện đội bóng, chất lượng của cầu thủ. Nếu bạn có được điều này, có thể chiến thắng Premier League, FA Cup và cả Champions League.
Tôi có tham vọng lớn nhưng không có tiền để chi tiêu cho Chelsea. Lãnh đạo đội biết rõ tham vọng của tôi là gì. Khi bạn quyết định lựa chọn, phải là một HLV đầy tham vọng, không là kẻ thua cuộc mà là người chiến thắng.
Premier League sớm kết thúc ngay sau lượt đi. Man City đã thắng từ lúc ấy. Đây là nỗi thất vọng lớn đối với tôi, cầu thủ cũng như lãnh đạo Chelsea".
3. Từ bao giờ Conte hào sảng, ăn mừng như vũ bão bên ngoài đường biên bỗng trở nên lèm bèm, ca cẩm mãi thế? Có phải vì đã xác định cố nốt mùa này rồi chuổn khỏi Stamford Bridge nên bao ấm ức với Abramovich và bộ sậu của tỷ phú người Nga, ông công khai hết trước thiên hạ?

Và thực tế, Conte cũng chẳng cần... đặc ân cuối từ ông chủ của mình, khi mà biết vào lúc khó khăn này chẳng HLV nào dám nhảy vào lửa thay ông? Chelsea quả đã vời Enrique sáng nhất, nhưng cựu HLV Barca không hứng thú "thế vai" giữa mùa mà phải chờ cho đến lúc bước vào hè.
Chuyện HLV chia tay một đội bóng hay bị sa thải là việc rất thường tình. Chưa kể, ở Chelsea nơi vốn được xem là "lò xay" tướng, bởi Abramovich không có đủ kiên nhẫn hay nhượng bộ bất cứ nhà cầm quân nào. Ông không thích trao quyền cho tướng, mà tin vào sự quyết định của các cộng sự, mà ở đây là "cánh tay phải" - GĐ phụ trách chuyển nhượng, Marina Granovskaia.
Tuy nhiên, có thể thấy khi Conte phải nói nhiều, nói những điều ngoài chuyên môn thì cũng có nghĩa bởi đằng sau đó là nỗi thất vọng Chelsea, là kết quả không như ý, và ông gặp khó bởi cũng chẳng biết làm gì.
Hồi mùa trước, khi mới chân ướt chân ráo đến Anh, Conte thậm chí còn chẳng đủ thời gian để mua sắm và cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều nhưng vẫn tài tình đưa Chelsea đến ngôi vô địch. Ở giải năm nay, ông có sự chuẩn bị "đi chợ". Tuy một số bị "lật kèo" nhưng ông cũng vẫn tìm được những sự thay thế. Và nếu nói đến sai lầm thì chính ông, hẳn đến lúc này vẫn chưa hết tiếc vì đã bán Matic cho MU...
Bởi cách Conte như thế, Chelsea chẳng cần đến cuối mùa, sa thải luôn có khi còn hay hơn!
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





