-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thể thao
29/05/2021 18:30Chelsea đấu Man City tại chung kết Champions League: Cơ hội để Tuchel khẳng định vị thế trước Guardiola
Với Chelsea, điều quan trọng nhất trong phần còn lại của mùa giải là giữ vị trí trong Top 4. Đây cũng là nhiệm vụ HLV Thomas Tuchel được giao khi ngồi vào ghế nóng tại Stamford Bridge tháng Một. Chiến lược gia Đức đã giúp Chelsea lột xác, từ vị trí thứ chín, The Blues giờ đây đã vươn lên vị trí thứ ba, sau chiến thắng 2-1 trước Man City hôm 8/5.
Man City đã có thể đăng quang sớm tại Ngoại hạng Anh nếu đánh bại Chelsea ở trận đấu đó. Viễn cảnh này được mở ra cuối hiệp một, khi Raheem Sterling đệm bóng cận thành mở tỷ số. Các CĐV bên ngoài sân Etihad đã hò reo, họ chỉ đợi trận đấu kết thúc để bùng nổ cảm xúc và ăn mừng cùng thầy trò Pep Guardiola.
Tuy nhiên, hai bàn thắng của Hakim Ziyech và Marcos Alonso trong hiệp hai đã phá hỏng tất cả. Chelsea thậm chí đã có chiến thắng đậm hơn khi Werner có hai lần đưa bóng vào lưới, nhưng đều bị khước từ vì lỗi việt vị.
Trận thua ngược ngay trên sân nhà không chỉ khiến việc ăn mừng vô địch bị trì hoãn, mà nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý của họ trước trận tái đấu với Chelsea tại chung kết Champions League đêm nay.
Đây là trận thua thứ hai của Guardiola trước Tuchel chỉ trong vòng bốn tuần, sau thất bại 0-1 của Man City trước Chelsea tại bán kết FA Cup. Trong trận đấu tại Wembley, The Blues thi đấu áp đảo và giành quyền vào chung kết nhờ pha lập công của Hakim Ziyech.
Đến màn tái đấu hôm 8/5, Man City có lợi thế sân nhà và sau đó là lợi thế dẫn bàn khi Sterling mở tỷ số. Mọi thứ có thể đã được định đoạt cuối hiệp một, khi Man City được hưởng phạt đền. Nhưng bi kịch xảy đến với Sergio Aguero khi cú đá kiểu panenka của anh bị Edouard Mendy bắt bài. Lần cuối khoác áo Man City đối đầu Chelsea đã trở thành kỷ niệm buồn với chân sút Argentina.
Đương nhiên, Pep Guardiola sẽ không sử dụng đội hình như vậy khi đối đầu với Tuchel lần thứ ba, và cũng là lần cuối cùng mùa giải này. Chiến lược gia Tây Ban Nha đã có chín sự thay đổi so với chiến thắng 2-0 trước PSG tại bán kết lượt về Champions League hôm 4/5, với thỉ thành Ederson và trung vệ Ruben Dias được giữ lại. Pep chỉ dùng một tiền vệ đúng nghĩa là Rodri, nhưng lại xếp bốn tiền đạo đá chính, là Sterling, Jesus, Aguero và Torres.
Song, Tuchel cũng không tung ra đội hình mạnh nhất. Những cầu thủ đá rất hay trong chiến thắng trước Real như Mason Mount, Ben Chilwell hay Thiago Silva đều vắng mặt. Nhưng những cái tên thay thế đã thi đấu xuất sắc. Reece James làm lu mờ cả Benjamin Mendy và Sterling bên hành lang phải, trong khi tiền vệ 19 tuổi Billy Gilmour thi đấu chững chạc bên cạnh đàn anh N'Golo Kante.
Thắng ngược với đội hình dự bị, khi phải làm khách tại Etihad và bị dẫn trước, đã chứng minh bản lĩnh của dàn sao Chelsea dưới thời Tuchel. Ông lép vé trước Pep Guardiola, với bốn trận thua và một chiến thắng, khi hai người còn làm việc ở Đức. Nhưng Tuchel đã lấy lại vị thế trong môi trường mới.
"Chúng tôi sẽ đá chung kết Champions League khi biết rằng mình có khả năng đánh bại Man City. Chelsea đã làm được điều đó, và nó sẽ không thay đổi cho đến màn tái đấu tại Istanbul", Tuchel phát biểu tự tin sau chiến thắng tại Eithad.
Chỉ bốn tháng trước, sẽ là rất khập khiễng nếu so sánh Chelsea với Man City. Nhưng sau hai chiến thắng tại Cup FA và Ngoại hạng Anh, nếu Chelsea tiếp tục phá hỏng bữa tiệc của Man City ở Champions League tại tại Dragao, Porto, Bồ Đào Nha lúc 2h sáng ngày 30/5, theo giờ Việt Nam, Tuchel sẽ chứng minh mình là khắc tinh mới của Pep Guardiola.
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Triều Tiên chỉ trích Mỹ và phương Tây cưỡng ép thế giới, kêu gọi trật tự đa cực (06:52)
- Gyokeres lập công, Arsenal đánh bại Everton để trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh (06:45)
- Dự báo thời tiết ngày 21/12/2025: Miền Bắc đón nắng hanh, Trung Bộ đề phòng mưa lớn cục bộ (06:36)
- Hà Nội dự kiến tổ chức 38 trận địa pháo hoa đón Tết 2026 (06:30)
- Tử vi Chủ nhật ngày 21/12/2025 của 12 con giáp: Sửu vía tốt, Mùi ổn định (06:01)
- Rượt đuổi nghẹt thở tại St James’ Park: Chelsea chia điểm cùng Newcastle trong trận cầu đầy tranh cãi (20/12/25 22:37)
- Chu Thanh Huyền lên tiếng trước nghi vấn mang thai lần thứ hai sau đoạn video gây sốt (20/12/25 22:11)
- Trương Bá Chi gây ngỡ ngàng khi sớm lập di chúc và chuẩn bị hậu sự ở tuổi 45 (20/12/25 22:07)
- Phán quyết cuối cùng vụ người mẹ Nhật Bản cất giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỷ (20/12/25 21:22)
- Đêm chung kết Miss Cosmo 2025: Đại diện Việt Nam trượt Top 5, dừng chân đầy tiếc nuối (20/12/25 21:14)