-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thể thao
21/01/2018 05:21Chelsea giải cơn khát bằng trận đại thắng Brighton

Bàn thắng: Hazard 3', 77', Willian 6', Moses 89'
Chelsea không ghi được bàn thắng nào ở ba trận gần nhất nhưng chỉ cần sáu phút để làm tung lưới đội chủ nhà hai lần. Eden Hazard mở tỷ số với pha xử lý khéo léo trong vòng 16m50 sau khi nhận đường trả ngược từ bên cánh phải. Chỉ ít phút sau, Hazard cùng Batshuayi có pha bật nhả trước vòng 16m50, tạo điều kiện để Willian nhân đôi cách biệt.
Hiệp hai chứng kiến thêm hai pha lập công nữa của Chelsea. Hazard hoàn tất cú đúp với pha đi bóng kỹ thuật từ ngoài vòng 16m50 và dứt điểm chéo góc. Đến cuối trận, Moses ấn định tỷ số 4-0 bằng pha dứt điểm đơn giản sau đường chuyền dài của tài năng trẻ Charly Musonda.
Chiến thắng này giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ ba với 50 điểm. Họ có bằng điểm với đội nhì bảng Man Utd và hơn Liverpool ba điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

Brighton đã có trận đấu kiên cường khi không buông xuôi dù thủng lưới hai bàn từ rất sớm. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, khiến thủ môn Willy Caballero phải cứu thua cho Chelsea sau những pha dứt điểm của Tomer Hemed và Ezquiel Scheloto. Khi thủ thành này bó tay thì khung gỗ lại ngăn cú đánh đầu của Davy Propper.
Chelsea đã có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trong năm 2018. Trong chiến thắng này, HLV Conte đã trở lại với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc ở mùa trước thay vì chơi 3-5-2. Tiền đạo Michy Batshuayi được bố trí đá chính ngay từ đầu bên cạnh đôi cánh Hazard và Willian. Bộ ba này đã có sự phối hợp nhuần nhuyễn khiến người hâm mộ Chelsea quên đi tình cảnh bế tắc trên hàng công gần đây.

Chiến thắng này có thể là gợi ý cho HLV Conte về khả năng quay trở lại với sơ đồ 3-4-3. Thống kê cho thấy Chelsea thủng lưới ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái tại Ngoại hạng Anh nhưng cũng ghi bàn kém đi đáng kể. Sơ đồ thiên về phòng ngự với năm tiền vệ không cho Chelsea nhiều khoảng trống.
Trong những trận đấu chỉ có một mình Hazard làm nhiệm vụ hộ công sau lưng Morata có thể thấy sự đơn độc của cầu thủ người Bỉ. Hazard chơi nỗ lực nhưng những pha đi bóng thiếu đi người kết nối bởi Morata là cầu thủ giỏi dứt điểm hơn là phối hợp.
Sự xuất hiện của Willian và Batshuayi mang tới đối tác tốt cho Hazard. Hai cầu thủ này cơ động, di chuyển liên tục giúp Hazard có nhiều khoảng trống và ngay lập tức lên tiếng bằng hai bàn thắng.
Highlight Brighton vs Chelsea |
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




