Thể thao
30/04/2017 22:36Chelsea hạ Everton, tiến sát ngôi vô địch
Phút loé sáng của Pedro giúp Chelsea phá vỡ thế trận khó khăn trước Everton, giành chiến thắng 3-0 trong trận đấu thuộc vòng 34 Ngoại hạng Anh tối 30/4.
![]() |
Trên sân nhà, Everton chủ động chơi đôi công với Chelsea, không hề nép vế trước đối thủ đang băng băng về đích trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy nhiên, họ đã kém may mắn để có được bàn mở tỷ số sớm. Ngay phút thứ hai, từ pha cướp bóng và tổ chức phản công nhanh của Jagielka, Calvert-Lewin tung chân dứt điểm đưa bóng dội cột dọc.
Tiếp đón Chelsea, HLV Ronald Koeman bố trí Idrissa Gueye bám sát Eden Hazard như hình với bóng, tương tự Ader Herrera đã làm khi Man Utd đánh bại đoàn quân của Antonio Conte cách đây hai tuần. Sách lược này mang lại hiệu quả, khi cầu thủ được coi là “ngòi nổ” bị khoá chặt, Chelsea gặp nhiều bế tắc trong tấn công.
![]() |
Hazard không thể toả sáng khi bị Gueye theo sát như hình với bóng. Ảnh: Reuters |
Trong suốt hiệp một, Chelsea chỉ có được một cơ hội thực sự rõ ràng, diễn ra ở phút thứ 10. Trong lần hiếm hoi thoát được sự đeo bám của Gueye, Hazard đi bóng qua cả thủ môn đối phương nhưng lại dứt điểm đi ra mép lưới do sút khi đang di chuyển ở tốc độ cao và góc hẹp.
Trong một ngày mà Hazard bị kèm sát, Costa luôn xử lý bóng nóng vội thì hàng công của Chelsea vẫn còn Pedro. Sau hàng loạt pha bóng cố gắng qua người, xâm nhập vòng cấm bất thành, tới phút 66 cầu thủ người Tây Ban Nha gây bất ngờ khi quặt bóng, di ngang vòng cấm trước khi tung chân thực hiện cú sút xa đẹp mắt làm tung lưới Stekelenburg.
Sau bàn mở tỷ số, Chelsea thi đấu cũng không mấy khởi sắc hơn. Tuy nhiên, họ vẫn có được bàn thắng gia tăng cách biệt một phần nhờ sự tiếp sức của may mắn. Phút 79, từ cú sút phạt không quá mạnh của Hazard, thủ thành Stekelenburg đẩy bóng trúng chân Cahill đi vào lưới, giúp Chelsea nang tỷ số lên 2-0.
![]() |
Cú sút xa đẹp mắt thành bàn của Pedro chính là bước ngoặc của trận đấu. Ảnh: Reuters |
Dẫn trước hai bàn, HLV Conte thực hiện liền ba sự thay đổi nhân sự. Và hai trong số ba người vào sân ngay lập tức đã kết hợp với nhau để mang về bàn thắng thứ ba cho Chelsea ở phút 86. Fabregas là người thực hiện đường kiến tạo cho William dứt điểm cận thành lập công.
Đánh bại Everton, Chelsea nâng khoảng cách với Tottenham lên thành bảy điểm (81 so với 74). Đội bóng này sẽ “toạ sơn quan hổ đấu”, khi Tottenham đại chiến với Arsenal trong trận derby thành London diễn ra sau đó ít giờ.
Lịch thi đấu bốn vòng còn lại của Chelsea cũng rất thuận lợi. Đối thủ của họ lần lượt là Middlesbrough, West Brom, Watford và đội đã chắc suất xuống hạng Sunderland.
Highlight Everton 0-3 Chelsea vòng 35 NHA |
Theo Nam Anh (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




