-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
01/02/2020 21:30Chelsea hòa Leicester trên sân khách
Chelsea tuy không thể tăng cường nhân sự hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng họ đã có sư tỏa sáng của Anthony Rudiger. Trong trận đấu thứ 100 cho The Blues, trung vệ Đức đã lập cú đúp mang về trận hòa trước Leicester City.
Tuy vậy kết quả này không giúp Chelsea rút ngắn khoảng cách với nhà cựu vô địch Premier League. Đội bóng của Frank Lampard phòng ngự không tốt trong thời gian gần đây, và điều này thể hiện rõ trong hai bàn thắng mà Harvey Barnes và Ben Chilwell ghi cho Leicester City trong hiệp hai.
Trận hòa 2-2 giúp thầy trò HLV Brendan Rodgers vững vàng ở vị trí thứ ba trên BXH, duy trì khoảng cách tám điểm với Chelsea. Trong khi đó, The Blues tiếp tục đứng thứ tư với bảy điểm nhiều hơn Manchester United và Tottenham, nhưng cả hai đội đều chưa ra sân ở vòng này.

Mùa giải trước, Chelsea đứng ở vị trí thứ ba, hơn Leicester City tới 20 điểm, nhưng từ đó các nhà cựu vô địch đã tiến bộ rõ rệt, trong khi The Blues không được như vậy.
Trước trận đấu, HLV Frank Lampard thừa nhận Chelsea có thể mất vị trí trong top 4 vào tay các đội bóng xếp dưới, khi họ có những thương vụ đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Chiến lược gia 41 tuổi tỏ ra không hài lòng khi đội bóng không chiêu mộ được chân sút nào, trong bối cảnh Tammy Abraham đang có dấu hiệu xuống phong độ còn Olivier Giroud không được thi đấu thường xuyên.
Lo ngại của Lampard được thể hiện rõ ràng trong hiệp 1, khi Chelsea tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không thể dứt điểm ghi bàn. Callum Odoi-Hudson và Reece James nhiều lần tạt bóng vào cấm địa Leicester, nhưng không cầu thủ Chelsea nào di chuyển đón bóng. Tammy Abraham không cho thấy khả năng săn bàn, dù chơi khá năng nổ.
HLV Frank Lampard gây bất ngờ khi không xếp Kepa Arrizabalaga bắt chính cho Chelsea ở trận đấu này, thay chỗ anh là lão tướng Willy Caballero. Thủ thành 38 tuổi không gặp nhiều khó khăn trong khoảng 25 phút đầu hiệp 1 khi Leicester tỏ ra đuối sức và bị Chelsea áp đảo. Tuy vậy, hàng công đội đội khách chơi thiếu hiệu quả và hầu như không tạo được tình huống đáng chú ý nào, ngoại trừ tình huống Abraham ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không thổi penalty.
Leicester chơi tốt hơn trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 và tạo ra được một số cơ hội, trong đó có pha dứt điểm của Jamie Vardy sau sai lầm của Azpilicueta, hay cú đánh đầu chệch cột dọc của Choudhury.
Tuy vậy, Chelsea mở tỷ số trước trong hiệp hai nhờ công của Rudiger. Tận dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự đội chủ nhà trong tình huống, trung vệ Đức bật cao đánh đầu, ghi bàn đầu tiên cho CLB kể từ tháng 10/2018.
Chỉ 10 phút sau, Leicester có bàn gỡ. Youri Tielemans chuyền bóng để Barnes băng xuống dứt điểm chạm vào Andreas Christensen khiến bóng đổi hướng khiến Caballero bó tay. Không lâu sau đó, thủ môn Argentina mắc sai lầm phán đoán tình huống, tạo điều kiện cho Chilwell dứt điểm tung lưới Chelsea nâng tỷ số lên 2-1.
Trong lúc hàng công đội khách chơi thiếu hiệu quả, Rudiguer lại một lần nữa tỏa sáng. Từ quả đá phạt của Mason Mount, trung vệ 28 tuổi lại đánh đầu tung lưới thủ môn Schmeichel, gỡ hòa 2-2 cho The Blues.
Trong những phút cuối trận, Leicester có thêm cơ hội ghi bàn, nhưng Jonny Evans và đặc biệt là Barnes đã không thành công.
Đội hình ra sân
Leicester City: Schmeichel, Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell, Barnes, Ndidi, Tielemans, Perez, Maddison, Vardy
Chelsea: Caballero, James, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Mount, Pedro, Hudson-Odoi, Abraham
Ghi bàn
Leicester City: Barnes (54'), Chilwell (64')
Chelsea: Rudiger (46', 71')
Văn Cơ (SHTT)








- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (20:43)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (51 phút trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (54 phút trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)
- Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (1 giờ trước)




