-
34 tuổi, thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn độc thân: "Tôi chỉ muốn tìm người đàn ông thật sự xứng đáng" -
Gia đình đại tri thức có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư, 3 con rể là tướng quân đội -
Hoàn cảnh người đàn ông tử vong vụ trẻ đá bóng lăn ra đường: Con gái mới mất, gia đình thông tin hướng xử lý -
Giá vàng hôm nay 24/4: Bảng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 rời xa đỉnh, thị trường còn giảm "cực mạnh" -
Lương 8 triệu vẫn thuê giúp việc 10 triệu: Quyết định tưởng giải thoát, cuối cùng lại khiến tôi kiệt quệ -
Cuộc đổ bộ của "tứ đại quyền lực" kinh tế Hàn Quốc tại Việt Nam -
Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa 16: Loạt quyết sách chiến lược được thông qua -
Thực hư tình trạng sức khỏe của Lãnh tụ tối cao Iran sau cuộc tập kích chấn động -
Thực hư thông tin bé trai 12 tuổi bị hành hung tử vong vì nợ 100.000 đồng -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 24/4/2026: Dần linh hoạt, Tuất mất phương hướng
Thể thao
23/09/2021 14:07Chelsea hút chết ở Cúp Liên đoàn

Ở cuộc đối đầu với Aston Villa tại vòng 1/16 Cúp Liên đoàn Anh, HLV Thomas Tuchel tung ra đội hình không phải là tối ưu khi Mason Mount, Thiago Silva, Kai Havertz hay Romelu Lukaku ngồi dự bị còn Mateo Kovacic và Jorginho thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký. Cơ hội được trao cho Ben Chilwell, Sarr, Ziyech, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, tân binh Saul và Timo Werner.
Với lợi thế sân nhà, Chelsea nhập cuộc tự tin và chặt chẽ. Trong khi đó, Aston Villa không ngần ngại chơi đôi công với Chelsea. Phút thứ 8, Villa có cơ hội ngon ăn khi Cameron Archer thoát xuống rất nhanh bên cánh phải nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài một cách đáng tiếc bởi thủ môn của Chelsea lao ra quá nhanh khiến cho cầu thủ này bị hẹp góc sút.
Hàng tiền vệ Chelsea ở hiệp 1 chơi chưa tròn vai. Họ khống chế được tuyến giữa nhưng khả năng phát động tấn công lại không thật sự tốt. Còn Villa, đội khách có những thời điểm đá thấp, chơi phòng thủ phản công chờ cơ hội. Vì thế, Chelsea cũng không thể tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn đối phương.
Phút 45, CĐV Chelsea được phen hú hồn. Từ đường chọc khe lợi hại của Bertrand Traore, Cameron Archer đối mặt với Kepa nhưng không thể thắng được thủ thành người Tây Ban Nha. Bóng từ chỗ Kepa bật ra và El Ghazi lập tức đá bồi với cú sút chìm hiểm hóc. Tưởng như bàn thắng sẽ đến khi Kepa đã bó tay thì Reece James có mặt kịp lúc để phá bóng trên vạch vôi. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.
Sang hiệp 2, Chelsea thay Kante bằng Mount và thế trận tấn công của họ trở nên sắc sảo hơn. Phút 54, Reece James từ cánh phải có một pha treo bóng như đặt vào vòng cấm để Werner bật cao đánh đầu tung lưới Aston Villa. 1-0 cho Chelsea.
Nhưng lợi thế không được chủ nhà duy trì lâu. Aston Villa đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa và họ đã thành công ở phút 64. Archer có cú đánh đầu dũng mãnh từ pha tạt bóng của Cash, qua đó quân bình tỷ số 1-1 cho Villa.
HLV Tuchel không chấp nhận một kết quả hòa trong 90 phút chính thức, ông buộc phải đưa Lukaku vào sân để có thêm bàn thắng. Việc Lukaku vào sân giúp cho Chelsea tạo ra được sức ép lớn lên cầu môn đối phương. Phút 85, Lukaku đòi trọng tài phải thổi 11m cho Chelsea khi anh có tình huống va chạm với Hause của Villa trong vòng 16m50 nhưng trọng tài Scott đã lắc đầu.
Không thể đánh bại Villa như từng làm cách đây ít ngày (thắng 3-0 tại Ngoại hạng Anh), Chelsea chấp nhận bị đối thủ kéo đến loạt sút luân lưu may rủi. May mắn cho họ là trên chấm 11m, 2 cầu thủ Aston Villa sút hỏng. Trong khi đó, Chelsea thực hiện thành công 4 trên 5 lần. Với tỷ số đá luân lưu 4-3, Chelsea giành vé đi tiếp.
Người được HLV Tuchel khen ngợi trong trận này chính là Kepa, thủ thành đã cản phá 2 cú đá luân lưu của đối thủ. Ông nói: "Kepa lại là người hùng. Anh ấy rất chắc tay với các quả phạt đền. Sẽ rất hữu ích nếu bạn có những trải nghiệm tốt, ngay cả trong những loạt sút luân lưu, và chúng tôi đã tận dụng điều đó".
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức và tôi rất vui khi các cầu thủ giữ được bình tĩnh và làm những gì họ cần làm, rất mạnh mẽ. Tôi rất vui, đó là một chiến thắng tuyệt vời. Hôm nay lại là một trận đấu hay, tràn đầy năng lượng của các cầu thủ. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã giành chiến thắng”.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Chanathip cảnh báo: Tuyển Thái Lan sẽ làm tất cả để vô địch ASEAN Cup (09:16)
- Nam diễn viên bị đột quỵ ở tuổi 27, cú sốc đến từ thói quen thức khuya (09:15)
- Tóm gọn đối tượng trộm cắp sau hành trình trốn truy nã xuyên biên giới (09:12)
- 34 tuổi, thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn độc thân: "Tôi chỉ muốn tìm người đàn ông thật sự xứng đáng" (09:09)
- Hai thời điểm dễ bị đột quỵ mà rất nhiều người không biết, bác sĩ cảnh báo phải hết sức cẩn thận (09:00)
- Rợn người lời khai của hung thủ sát hại chủ tiệm cầm đồ tại Quảng Trị (24 phút trước)
- Gia đình đại tri thức có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư, 3 con rể là tướng quân đội (27 phút trước)
- Giải mã sức hút của "Trùm Sò": Tiết tấu nhanh, hài duyên dáng và không thiếu những nốt lặng cảm xúc (38 phút trước)
- Bóng đá Malaysia đối mặt khủng hoảng mới sau khi đội tuyển bị xử thua Việt Nam (46 phút trước)
- Hoàn cảnh người đàn ông tử vong vụ trẻ đá bóng lăn ra đường: Con gái mới mất, gia đình thông tin hướng xử lý (50 phút trước)