Thể thao >> Thể thao quốc tế

Chelsea: Mất 2 điểm? Không, nhiều hơn thế!

Chelsea hòa nhạt West Ham, Maurizio Sarri dừng chuỗi toàn thắng đầu mùa ở con số 5, qua đó lỡ cơ hội đạt đến thành tích của Carlo Ancelotti mùa 2009/10 (6 trận). Nhưng mất đi một kỷ lục chưa phải là điều đáng kể nhất với Chelsea.

Chelsea: Mất 2 điểm? Không, nhiều hơn thế!

Viên ngọc Chelsea của Sarri đã có vết xước, nó không còn nguyên vẹn. Trận hòa 0-0 trước West Ham bộc lộ nhiều vấn đề mà có khi Sarri cũng không giải thích nổi.

Trước West Ham, Chelsea vẫn chơi như thường thấy, cầm bóng 71%, "trò cưng" Jorginho thậm chí còn lập kỷ lục chuyền bóng kể từ mùa 2003/04, lên tới 180 đường. Nhưng rốt cuộc sau 90 phút, Chelsea không ghi được bàn nào, trái lại, những cơ hội tốt nhất lại thuộc về Michail Antonio và Andriy Yarmolenko của West Ham.

Sự vắng mặt của Pedro (vì chấn thương trong trận gặp PAOK) có thể được dùng như một lý do hoàn hảo bởi lẽ anh là chân sút tốt thứ 2 của Chelsea chỉ sau Eden Hazard trong mùa này. Nhưng chấn thương là một phần của thể thao chuyên nghiệp, một phần của đội bóng lớn cỡ Chelsea và một phần của giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

Chỉ chấn thương của Pedro mà Sarri còn không xoay sở được, ông sẽ làm thế nào khi thiếu vắng Antonio Ruediger đây? Chính là trong trận đấu đen tối với West Ham mà Sarri mất đi trung vệ số 1 của mình vì chấn thương. Cầu thủ người Đức nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu liên tiếp với Liverpool tại Cúp Liên đoàn và Ngoại hạng Anh trong tuần này.

Tốc độ của Ruediger là yếu tố quan trọng để Sarri duy trì thế pressing tầm cao, đồng thời là thứ vũ khí hiệu quả chống lại những tiền đạo nhanh nhẹn của đối phương. Không còn Ruediger, Sarri lấy ai ngăn cản Mohamed Salah, Sadio Mane hay Roberto Firmino của Liverpool đây? Chỉ nghĩ về lão tướng đang bất mán Gary Cahill hay cầu thủ luôn làm bạn với sai lầm như David Luiz thì đã thấy thảm họa rồi.

Không còn nhân tố chủ chốt, Sarri buộc phải nghĩ tới những phương án gia cố cho hàng phòng ngự, trong đó có thể là cả việc điều chỉnh chiến thuật. Sẽ thật khó chịu nếu Sarri phải từ bỏ thứ "bóng đá quyến rũ" của mình để sử dụng một sơ đồ thiên về phòng ngự giống với phong cách của Antonio Conte hay Jose Mourinho, nhưng đó là thế bất đắc dĩ vì một cục diện an toàn nhất. Bài toán lúc này hoàn toàn nằm ở bản lĩnh của Sarri.

Chelsea: Mất 2 điểm? Không, nhiều hơn thế! - 1
Mất Ruediger sẽ là tổn thất nghiêm trọng của Chelsea

Và sau khởi đầu như mơ, bản lĩnh của Sarri đã được thử thách chút đỉnh với West Ham. Ông không thành công và liệu có một kết quả khả quan hơn trước Liverpool? Thật tiếc là Sarri không có cơ sở để trả lời câu hỏi đấy, chính ông đã biến Liverpool thành đội duy nhất vẫn toàn thắng tại Ngoại hạng Anh đến thời điểm này. Liverpool bây giờ siêu mạnh, Sarri chỉ biết đến thế mà thôi.

"Ở Italia, nếu tôi chơi bóng ở Hy Lạp vào thứ Năm thì có thể yêu cầu trận tiếp theo ở giải quốc nội vào thứ Hai tuần sau. Nhưng ở đây tôi phải tiếp tục chỉ trong 63 giờ. Bây giờ nó không phải vấn đề quá lớn bởi chúng tôi chỉ phải chơi 6 trận nhưng trong tương lai, nó có thể sẽ nghiêm trọng", Sarri nói về khó khăn đang gặp phải.

Rõ ràng, khó khăn tại Ngoại hạng Anh là thứ Sarri đã biết trước, hoặc có người quên nói với ông trong bản giới thiệu công việc. Nhưng dù sao một khi đã ngồi lên lưng hổ, Sarri vẫn cứ phải bình tĩnh mà cầm cương thôi.

Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)