-
Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng -
Thân thế chàng trai Trung Quốc được Tổng thống Nga Putin gặp riêng trong chuyến thăm Bắc Kinh -
Lương hưu tăng từ 1/7: Người nhận cao nhất lĩnh hơn 151 triệu đồng mỗi tháng -
Hà Nội: Khốn khổ vì "bão bụi" từ các dự án hạ tầng đô thị -
Bảng giá vàng hôm nay 21/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 rẻ đến ngỡ ngàng, cảnh báo "mua đỉnh bán đáy" -
Quảng Ngãi: Phát hiện 2 con bị sóng cuốn, người cha lao ra biển nhưng chỉ kịp cứu một người -
Tử vi thứ 5 ngày 21/5/2026 của 12 con giáp: Hợi bùng nổ, Sửu trúng lớn -
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử lý nam bác sĩ bị tố dùng lời lẽ xúc phạm bệnh nhân -
Biệt thự số 18 Điếu Ngư Đài: "Ngôi nhà thứ hai" của Tổng thống Putin tại Bắc Kinh -
Xót xa bé gái 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán tử vong tại Đồng Nai
Thể thao
06/12/2015 13:57Chelsea nếm trái đắng trước đội mới lên hạng
![]() |
| Sự trở lại của Courtois vẫn không thể giúp Chelsea có kết quả tốt hơn. Ảnh: Reuters |
The Blues sau những tín hiệu khả quan gần đây một lần nữa lại trượt chân trước những đội bóng trung bình yếu. Đây là thất bại thứ tám của thầy trò Jose Mourinho sau 15 vòng ở giải Ngoại hạng. Chelsea hiện xếp thứ 14, chỉ cách nhóm rớt hạng có ba điểm. Đến lúc này, HLV người Bồ Đào Nha có lẽ phải nói lời tạm biệt với suất dự Champions League mùa sau. Chelsea hiện kém đến 14 điểm so với đội đang xếp thứ tư là Man Utd.
Nếu Roman Abramovich ngước nhìn lên đỉnh bảng, ở đó ông sẽ thấy một Leicester ngồi chễm chệ nhờ tài dẫn dắt của một cố nhân - Claudio Ranieri. Tỷ phú người Nga từng sa thải "Gã thợ hàn", dọn đường cho "Người Đặc biệt" vào năm 2004, liệu có cảm giác thế nào vào lúc này? Nhiều CĐV có lẽ cũng muốn biết điều đó khi ở vòng đấu sau, Chelsea sẽ chạm trán Leicester.
Trước khi làm khách ở Stamford Bridge, Bournemouth đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ với chỉ 10 điểm. "Nhờ" gặp Chelsea, Bournemouth cắt đứt chuỗi chín trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, leo lên vị trí thứ 17. Một đội mới lên hạng đánh bại nhà đương kim vô địch ngay trên sân đối phương. Điều đó có thể suy ra Chelsea đã sa sút thế nào so với mùa trước hoặc Bournemouth có một ngày thăng hoa. Và cũng có thể là cả hai.
![]() |
| Costa được tung vào sân trong hiệp hai giúp Chelsea nguy hiểm hơn. Ảnh: Reuters. |
Cơ hội ngon ăn nhất của Chelsea diễn ra trong hiệp hai, từ cú đánh đầu cận thành trong tư thế không ai kèm của Nemanja Matic. Ở khoảng cách 5 mét, tiền vệ người Serbia không có sự chủ động, đánh đầu ra ngoài.
Chelsea kiểm soát thế trận tốt thì bất ngờ nhận bàn thua ở những phút cuối. Dù Mourinho sau đó tung Loic Remy vào tăng cường cho hàng công vẫn không thể giúp đội chủ nhà thoát thua.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, Chelsea để thua trên sân nhà trước đội mới lên hạng.
Theo Tử Y (VnExpress.net)
- Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng (12 phút trước)
- Thân thế chàng trai Trung Quốc được Tổng thống Nga Putin gặp riêng trong chuyến thăm Bắc Kinh (20 phút trước)
- Lương hưu tăng từ 1/7: Người nhận cao nhất lĩnh hơn 151 triệu đồng mỗi tháng (27 phút trước)
- Hà Nội: Khốn khổ vì "bão bụi" từ các dự án hạ tầng đô thị (41 phút trước)
- Bảng giá vàng hôm nay 21/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 rẻ đến ngỡ ngàng, cảnh báo "mua đỉnh bán đáy" (53 phút trước)
- Quảng Ngãi: Phát hiện 2 con bị sóng cuốn, người cha lao ra biển nhưng chỉ kịp cứu một người (56 phút trước)
- Lấy lời khai nhóm đối tượng hành hung người chở bia vì mâu thuẫn giao thông (1 giờ trước)
- Làn sóng phẫn nộ toàn cầu sau video hạ nhục các nhà hoạt động cứu trợ Gaza do Bộ trưởng Israel đăng tải (1 giờ trước)
- Đại thắng trước Freiburg, Aston Villa bước lên đỉnh vinh quang Europa League (1 giờ trước)
- Án mạng tại phòng trọ ở Tây Ninh: Sát hại người tình rồi dựng hiện trường giả nhảy cầu tự tử (2 giờ trước)

