-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Thể thao
20/04/2018 14:24Chelsea rút ngắn khoảng cách với Tottenham
Bàn thắng: Ashley Barnes 64’ – Kevin Long 20’ (phản lưới), Moses 69’
Burnley đang có phong độ rất cao với năm chiến thắng liên tiếp và xếp thứ bảy. Họ thậm chí chỉ ít hơn hai điểm so với Arsenal, và đang ôm mộng giành suất dự Cup châu Âu.
Trong khi đó, nhằm chuẩn bị cho trận bán kết Cup FA với Southampton cuối tuần này, HLV Antonio Conte đã cất một số ngôi sao như Eden Hazard, Willian hay Cesc Fabregas trên băng ghế dự bị. HLV người Italy lần đầu tiên bố trí Alvaro Morata, Olivier Giroud đá từ đầu, cùng với Pedro tạo nên mũi đinh ba trên hàng công. Và chính bộ đôi trung phong đã ít nhiều gây ra sóng gió lên cầu môn Burnley.

Phút 11, Giroud chuyền bóng thuận lợi để Morata thoát xuống nhưng pha dứt điểm ở góc hẹp của cầu thủ Tây Ban Nha không thắng được thủ thành Nick Pope. Đội khách tiếp tục làm chủ thế trận, nhưng phải nhờ đến may mắn để có bàn mở tỷ số phút 20. Từ pha đưa bóng vào của Moses, Pope đấm ra nhưng bóng đi trúng người Kevin Long văng ngược vào lưới.
Có lợi thế sớm, Chelsea thi đấu ung dung, nhưng vẫn tạo ra cơ hội. Nếu những cú dứt điểm của Pedro và Morata đi hiểm hóc hơn, họ đã có thể nhân đôi cách biệt. Bên kia sân, đội chủ nhà hoàn toàn thất thế. Họ loay hoay suốt hiệp một mà không thể tìm được cách tiếp cận khung thành của Thibaut Courtois.
Sang hiệp hai, Chelsea chủ động chơi thấp, nhường lại thế trận cho Burnley. Tuy nhiên, những tình huống triển khai bóng từ hai biên của đội chủ nhà vẫn không thể tạo ra nguy hiểm. Morata hỏng ăn sau pha bứt tốc rồi đối mặt với Pope ở phút 55. Phút 62, đến lượt Moses có cơ hội, nhưng cú sút của ngôi sao người Nigeria lại đưa bóng đi trúng Nick Pope.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Chelsea phải trả giá. Phút 64, Gudmundsson xâm nhập trung lộ rồi sút căng, bóng chạm chân Ashley Barnes đổi hướng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Thibaut Courtois.
Dẫu vậy, niềm vui của các cầu thủ chủ nhà không kéo dài được lâu. Chỉ năm phút sau, Moses tỏa sáng với cú sút vào góc gần hạ gục Pope, giúp Chelsea một lần nữa dẫn bàn. Những phút còn lại, Chelsea tiếp tục nắm giữ thế trận nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Kết quả này giúp Chelsea có 63 điểm, thu ngắn khoảng cách với Tottenham xuống còn năm điểm và sống lại khi vọng vào top 4 khi mùa giải chỉ còn bốn vòng đấu.
Theo Thanh Tùng (VnExpress.net)








- Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông (1 giờ trước)
- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (1 giờ trước)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (2 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra khỏi NATO (2 giờ trước)
- Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo": Hiệu trưởng lên tiếng, mất ngủ cả đêm (2 giờ trước)
- Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Động thái mới nhất về ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) (2 giờ trước)
- Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Sáng đưa con đi viện, tối lên bar cùng trai lạ (2 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại (2 giờ trước)
- Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt (3 giờ trước)




