-
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát
-
Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
-
Trường xin lỗi vì trình chiếu công khai danh sách học sinh khó khăn
-
Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố
-
Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an
-
Một phiên livestream có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên thu về bao nhiêu tiền?
-
Điểm "dị thường" của bão số 7 sắp hình thành, vùng nào mưa lớn xối xả ở miền Bắc?
-
Chuyên gia ung thư tiết lộ 3 loại bữa sáng nằm trong "danh sách đen gây ung thư": Loại thứ 2 còn được xếp vào nhóm 1
-
Du thuyền 44 tỷ đồng của ông Trịnh Văn Quyết vừa bán được hơn 23 tỷ
Thể thao
12/01/2020 00:25Chelsea thắng dễ Burnley trên sân nhà
Đội bóng của HLV Frank Lampard đã thua Bournemouth và Southampton trong hai trận sân nhà gần nhất, nhưng họ đã không cho Burnley cơ hội nào để có điểm. Đội khách đưa được bóng vào lưới ở phút 18, nhưng trọng tài biên và VAR không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.
Jorginho ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 28 và sau đó 10 phút tới lượt Tammy Abrahams nhân đôi cách biệt. Callum Hudson-Odoi ấn định chiến thắng cho The Blues trong hiệp hai, với bàn thắng đầu tiên tại Premier League mùa này.
Chelsea bảo toàn vị trí thứ tư nhờ chiến thắng này, duy trì khoảng cách năm điểm với Man United, đội đã thắng Norwich 4-0 ở trận đấu cùng giờ. Trong khi đó Burnley thua trận thứ tư liên tiếp, hiện đứng thứ 15 trên BXH và chỉ cách nhóm "cầm đèn đỏ" bốn điểm, nhưng 4/5 đội bóng xếp dưới họ chưa ra sân vòng này.

Chelsea nhập cuộc tốt và có cơ hội rõ rệt hơn trong khoảng thời gian đầu trận đấu, nhưng Burnley lại là đội đưa được bóng vào lưới trước. Phút 18, Jeff Hendrick đánh đầu nối làm tung lưới thủ môn Kepa Arrizabalaga, nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Kevin Friend không công nhận bàn thắng.
The Blues chiếm quyền kiểm soát thế trận, và cụ thể hóa sự vượt trội ở phút 27. Willian bị Matt Lowton phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Friend ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Jorginho đánh lừa thủ môn Nick Pope, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Chelsea nhân đôi cách biệt ở phút 38, khi Reece James tạt bóng vào vòng cấm để Tammy Abraham bật cao đánh đầu khiến Pope phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
Chỉ bốn phút sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Lampard ghi bàn thứ ba. Cesar Azpilicueta tạt bóng vào vòng cấm từ cánh trái, và dù Abraham không thể đón bóng, Callum Hudson-Odoi đã áp sát kịp thời để lập công.
VAR xem xét lại tình huống để xác định Abramham có chạm bóng trong tư thế việt vị hay không, nhưng các trọng tài xác định chân sút Chelsea đã không đón được đường tạt của Azpilicueta, do đó công nhận bàn thắng cho Chelsea.
Trong những phút còn lại, Chelsea tiếp tục tấn công tìm kiếm bàn thắng thứ tư, và họ tạo ra tới ba cơ hội nguy hiểm nhưng không thay đổi được tỷ số. Abraham dứt điểm trúng thủ môn Pope và rồi Willian sút bồi vọt xà. Sau đó, Abraham có cơ hội gần như giống hệt tình huống anh ghi bàn ở hiệp 1, nhưng lần này chân sút của tuyển Anh không đánh đầu trúng khung thành.
Không lâu sau, Reece James tạt bóng nhưng không tới được chân của Abraham, và Willian lại sút bồi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ tư cho The Blues.
Đội hình ra sân
Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta; Ross Barkley, Jorginho, Mason Mount; Willian, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi.
Burnley: Nick Pope; Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor; Aaron Lennon, Ashley Westwood, Jack Cork, Dwight McNeil; Jeff Hendrick; Chris Wood.
Ghi bàn
Chelsea: Jorginho 27' (pen), Abraham 38', Hudson-Odoi 49'
Văn Cơ (SHTT)








- Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát (11 phút trước)
- Phát hiện thi thể nữ giới trong vali bị xích chặt trong hồ nước tại Thái Lan: Hiện trường rùng mình và mối liên hệ đáng sợ với một vụ án khác (20 phút trước)
- Nàng WAG Việt hiếm hoi nói không với drama, visual sáng bừng, học vấn cực đỉnh (20 phút trước)
- Đạo diễn Khải Anh rời VTV (25 phút trước)
- Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (36 phút trước)
- "Ông hoàng stream" Độ Mixi - từ nổi tiếng tới tai tiếng (37 phút trước)
- Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (43 phút trước)
- Lý do Tổng thống Mỹ bất ngờ đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh (47 phút trước)
- Trường xin lỗi vì trình chiếu công khai danh sách học sinh khó khăn (47 phút trước)
- Mùa hè ảm đạm của màn ảnh Hoa ngữ: Dàn bom tấn ngã ngựa hàng loạt (48 phút trước)




