-
Tử vi thứ 7 ngày 17/1/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn, Thân cẩn trọng -
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn
Thể thao
15/12/2016 13:51Chelsea thắng trận thứ 10 liên tiếp, bứt xa khỏi nhóm bám đuổi
Sunderland chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc tiếp đón đội đầu bảng. HLV David Moyes thân chinh đến London dự khán trận gần nhất của Chelsea - thắng West Brom 1-0 hôm 11/12. Những thu hoạch của Moyes hôm ấy ít nhiều đã phát huy hiệu quả trên sân Ánh Sáng hôm qua 14/12, khi Sunderland chơi trận cầu hay bậc nhất của họ từ đầu Ngoại hạng Anh mùa này. "Mèo Đen" phòng ngự kiên cường, chắt chiu cơ hội phản công, khiến Chelsea đôi phen toát mồ hôi hột.
![]() |
| Sunderland phòng ngự kiên cường, vô hiệu hoá được rất nhiều tình huống uy hiếp của Chelsea. Ảnh: Reuters. |
Tuy nhiên, đội bóng có biệt danh "Mèo Đen" vẫn không thể có điểm trước đối thủ mạnh hơn bội phần. Cú cứa lòng tuyệt đẹp của Fabregas ở phút 40 giúp Chelsea thắng 1-0, nối dài mạch thắng của họ tại Ngoại hạng Anh lên 10 trận. Nhờ kết quả này, cộng thêm việc Arsenal sẩy chân trên sân Everton ở trận đá sớm trước đó một ngày, thầy trò Conte củng cố chắc thêm ngôi đầu, với sáu điểm nhiều hơn Arsenal và Liverpool, những đội đang có cùng 34 điểm.
Kết quả 1-0 nghiêng về Chelsea thật ra vẫn chưa phản ánh hết cục diện trên sân Ánh Sáng, nơi đội khách áp đảo hoàn toàn. Họ giữ bóng tới 66%, dứt điểm hơn gấp đôi (19 so với 8), dứt điểm trúng hướng cầu môn gấp đôi (6 so với 3) Sunderland. Nếu không vì thủ môn chủ nhà Jordan Pickford xuất sắc từ chối các cú dứt điểm của Marcos Alonso hay Willian, Chelsea đã thắng đậm hơn.
Một trong những chìa khoá giúp Chelsea đạt mạch thắng ấn tượng gần đây là sự ổn định, khi Conte giữ nguyên đội hình xuất phát ở tám trong chín trận trước khi gặp Sunderland. HLV Liverpool Jurgen Klopp mới đây cho rằng Chelsea sẽ sụp đổ khi Eden Hazard hoặc Diego Costa - hai trụ cột đá liên tục thời gian qua - dính chấn thương. Và chuyến làm khách tại sân Ánh Sáng vì thế trở thành cơ hội để kiểm chứng về nhận định của Klopp, cũng như nhiều nhà chuyên môn khác.
Hazard không đến Sunderland vì dính chấn thương trong trận thắng West Brom. Willian được xếp đá thay vị trí của ngôi sao người Bỉ, trong khi ở giữa sân, Matic được cho nghỉ ngơi và Fabregas trở lại đá chính thay Matic sau khi xuất phát từ ghế dự bị ở trận đấu gần nhất.
Chelsea thoạt đầu tỏ ra vất vả vì thiếu sức sáng tạo của Hazard. Trong phần lớn thời gian hiệp một, họ vật lộn mà không thể tìm ra cách phá vỡ hệ thống phòng ngự với bảy người và đá lùi sâu của Sunderland. Nhưng vào lúc tưởng chừng bế tắc nhất, đội khách đã cho thấy sức mạnh chiều sâu của họ với khoảnh khắc loé sáng của Fabregas. Trước bức tường phòng ngự dày đặc, tiền vệ người Tây Ban Nha, bằng cách nào đó vẫn tìm ra được một khoảng trống để thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp, lái bóng vào góc thấp phía xa, hạ thủ môn Pickford ở phút 40.
Sunderland rất cần lấy trọn ba điểm để thoát khỏi vị trí bét bảng. Nhưng trước đối thủ đang có phong độ tốt nhất giải đấu, điều đó trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Họ chỉ thành công ở việc vô hiệu hoá Diego Costa - trung phong lợi hại nhất của Chelsea, và giảm thiệt hại xuống mức độ thua tối thiểu, chứ không tạo được ra đủ nhiều những tình huống có thể ăn bàn về phía cầu môn Chelsea.
| Clip: Tổng hợp bàn thắng trận đấu. Nguồn clip Khampha.vn |
Mãi đến cuối trận, Sunderland mới có một cơ hội thật sự rõ rệt với cú sút chân trái nguy hiểm của Patrick van Aanholt ở phút bù giờ thứ ba. Nhưng Thibaut Courtois đã phản xạ tuyệt vời để giữ sạch lưới cho Chelsea, bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết giờ.
Đội hình thi đấu:
Sunderland (5-3-1-1): Pickford; Jones (Love 59,), Kone, Djilobodji, O’Shea, Van Aanholt; Januzaj, Denayer, Kirchhoff (Larsson 57); Borini (Khazri 82); Defoe
Dự bị không sử dụng: Mannone, Asoro, Maja, Honeyman
Thẻ vàng: Defoe, O’Shea
Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses (Ivanovic 90), Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Costa, Pedro (Matic 75)
Dự bị không sử dụng: Begovic, Zouma, Loftus-Cheek, Batshuayi, Chalobah
Bàn thắng: Fabregas 40
Thẻ vàng: Pedro, Moses
Trọng tài: Swarbrick
Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)
- Cơn "sốt" giá lợn hơi cận Tết Bính Ngọ: Người nuôi lãi đậm, tiểu thương dè chừng (20 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik tự tin: U23 Việt Nam đủ sức thắng cả Trung Quốc lẫn Uzbekistan (31 phút trước)
- CĐV Thái Lan trầm trồ trước U23 Việt Nam: “Đá như Ngoại hạng Anh, xem mà nổi da gà” (40 phút trước)
- Chủ tịch sinh năm 1990 của Pramac Group đột ngột qua đời (46 phút trước)
- Đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết U23 châu Á 2026 (54 phút trước)
- U23 Việt Nam quật ngã “ngọn núi” UAE: Khép lại quá khứ, mở ngưỡng cửa lịch sử (59 phút trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 17/1/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn, Thân cẩn trọng (1 giờ trước)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
