-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
02/04/2018 12:52Chelsea thua đậm Tottenham, kém top 4 tới tám điểm


Bàn thắng: Morata 30' - Eriksen 45', Alli 62', 66'
Đội vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước tưởng như đã có thể rút ngắn khoảng cách với top 4 xuống còn hai điểm khi vươn lên dẫn trước nhờ công Morata. Tiền đạo Tây Ban Nha dễ dàng đánh đầu vào lưới trống bởi tình huống lao ra đón bóng trượt của thủ môn Hugo Lloris.
Tuy nhiên, khoảnh khắc bước ngoặt đã diễn ra ở phút bù giờ hiệp một. Tiền vệ Eriksen lập siêu phẩm với cú vuốt bóng từ cự ly gần 30 mét không cho thủ môn Willy Caballero bất cứ cơ hội cản phá nào.
Pha làm bàn của Eriksen đã mở ra thế trận thuận lợi cho Tottenham khi họ không buộc phải dồn lên tấn công ở hiệp hai. Trong thế trận giằng co, một tình huống kiến tạo đẳng cấp từ sân nhà của Eric Dier đã đặt Dele Alli vào tư thế đối mặt và tiền vệ người Anh không bỏ lỡ cơ hội đưa Tottenham vượt lên.
Chỉ ít phút sau đó, Alli hoàn tất cú đúp từ một pha phản công nhanh. Bàn thắng này cũng ấn định tỷ số 3-1 cho Tottenham và giúp "Gà trống" nâng khoảng cách với chính Chelsea lên tới tám điểm. Cả hai đội còn bảy trận nữa để kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh và đây là khoảng cách được xem như an toàn.

Trận derby London ở vòng 32 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cuộc đua vào top 4. Đây được xem như trận đấu phải thắng với Chelsea nếu muốn duy trì hy vọng giành vé dự Champions League. Lịch sử đứng về phía đội chủ nhà khi Tottenham chỉ thắng 18 trong 27 trận tới làm khách tại Stamford Bridge trong khuôn khổ giải quốc gia kể từ năm 1990.
Tuy nhiên, phong độ hiện tại đã quyết định kết quả trận đấu. Chelsea chỉ thắng được ba trận trong chín lần ra sân tại Ngoại hạng Anh trong năm 2018 và tỏ ra bất lực trước đối thủ cùng thành phố. Trong khi đó, Tottenham dù không có sự phục vụ từ đầu của Harry Kane vẫn áp đảo về khả năng kiểm soát và thể hiện bản lĩnh ngay cả khi bị dẫn trước.
Chelsea có thời điểm áp đảo sau khi mở tỷ số và thủ môn Hugo Lloris phải hoạt động vất vả để giữ cho Tottenham không thủng lưới thêm. Nhưng Tottenham không phải là để bóng dễ bị bắt nạt. Họ đã không thua ở Ngoại hạng Anh từ ngày 16/12 năm ngoái và biết cách vực dậy từ những thời điểm khó khăn. Một trong những đầu tàu là Christian Eriksen đã làm điều đó với cú sút xa khiến thủ môn Caballero phải bất lực.
Khi tinh thần Tottenham được đẩy lên, đội bóng gồm những nhân tố trẻ này gần như không thể ngăn cản. Pha phối hợp giữa hai tuyển thủ Anh là Eric Dier và Dele Alli xứng đáng làm mẫu trong các bài phản công. Bàn thắng sau đó của Alli không chỉ ấn định chiến thắng cho Tottenham mà còn đá văng cả cơ hội dự Champions League mùa sau của Chelsea, và có thể cả chiếc ghế mà HLV Conte đang ngồi.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (46 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (53 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)




