-
Bò mẹ bất ngờ quỳ xuống khi bị người mua dắt đi và cái kết khiến nhiều người xúc động -
Đừng để sự "tiết kiệm" biến thức ăn thừa thành độc tố: Khi nào nên giữ, khi nào cần bỏ? -
Nhiều chuyến bay từ Việt Nam đi Trung Đông tiếp tục bị hủy, hành khách chờ đợi trong lo lắng -
Mỹ công bố thương vong sau chiến dịch Iran, số binh sĩ thiệt mạng và UAV bị phá hủy gây chú ý -
Kỳ tích cụ bà 88 tuổi đẩy lùi suy thận giai đoạn cuối nhờ "liều thuốc" ít người chú ý -
Thủ tướng ra "tối hậu thư": Tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu -
Ngân hàng thu giữ tài sản của "ông lớn" may mặc An Phước -
Giá xăng dầu biến động, cơ quan quản lý tính kịch bản điều hành Quỹ Bình ổn và phương án thuế -
Cuba: Lưới điện quốc gia đổ sập, 10 triệu người bị ảnh hưởng, đất nước chìm trong bóng tối -
Ưu tiên xử lý chiến sự Trung Đông, Tổng thống Trump đề nghị hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình
Thể thao
14/05/2018 06:41Chelsea thua đậm trong ngày Ngoại hạng Anh hạ màn
Ghi bàn: Dwight Gayle 23, Ayore Perez 59 & 63.
Trước giờ bóng lăn của vòng 38, Chelsea trên lý thuyết vẫn chưa hết hy vọng cán đích trong top 4, nhưng thầy trò Conte đều hiểu rằng cơ hội dành cho họ, trên thực tế không có nhiều. Liverpool, đội đang đứng thứ tư và có hai điểm nhiều hơn Chelsea, rất khó để mất điểm trong trận đấu cùng giờ, tiếp một Brighton đã hết mục tiêu phấn đầu sau khi trụ hạng thành công.
Tâm thế ấy cộng thêm trận chung kết Cup FA đang chờ đợi phía trước - đấu Man Utd vào ngày 19/5 - khiến Chelsea dường như buông xuôi ngay từ trước khi bước ra thảm cỏ sân St James' Park của Newcastle tối 13/5. HLV Conte thay tới tám vị trí trong đội hình xuất phát so với trận đá bù - hoà Huddersfield 1-1 hôm 9/5.
Khi đội ngũ xáo trộn lớn, sự tập trung dồn cả cho Cup FA - danh hiệu có thể cứu vãn cho một mùa giải trắng tay, Chelsea không còn chút nào hình ảnh của một ông lớn, của nhà vô địch mùa trước. Họ thủng lưới ba bàn đều từ những tình huống chơi như mộng du của tuyến dưới, trong khi tuyến giữa không làm tốt nhiệm vụ che chắn, còn hàng công thì tỏ ra vô hại, dù còn đó ngòi nổ Hazard.
Newcastle đã trụ hạng, đứng thứ 10 trước giờ bóng lăn. Nhưng do khoảng cách các vị trí từ thứ 10 của họ đến thứ 15 chỉ là hai điểm ít ỏi, nếu thua trận, Newcastle vẫn có nguy cơ tụt xuống năm bậc, đồng nghĩa với mất 13,5 triệu đôla tiền thưởng - khoản tiền đủ để HLV Benitez mua thêm một cầu thủ. Đội chủ sân St James Park, vì thế, vào trận bằng quyết tâm rất cao, nhiều lần gây sóng gió về phía cầu môn khách.
Thái độ tích cực ấy được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 23, trong tình huống thủ môn Chelsea Thibaut Courtois nỗ lực đẩy bóng cứu thua, nhưng lại vô tình chuyền đến vị trí thuận lợi cho Gayle đánh đầu vào lưới từ cự ly gần. Newcastle lẽ ra còn được mừng bàn thắng sớm hơn, nếu Courtois rồi cột dọc không liên tiếp cứu thua cho Chelsea ở các phút 22 rồi 20.
Chelsea phải chờ đến hiệp hai mới có dấu hiệu thức tỉnh, và bắt đầu tạo ra các cơ hội. Giroud suýt tái hiện siêu phẩm ghi bàn kiểu bọ cạp, nhưng không thắng được thủ môn chủ nhà Martin Dubravka. Ross Barkley cũng bị Dubravka từ chối. Nhưng ngọn lửa hứng khởi mà Chelsea vừa nhen nhóm ấy đã bị Newcastle dập tắt bằng liên tiếp hai bàn thắng chỉ trong bốn phút, từ 59 đến 63.
Ayore Perez đánh gót đẹp mắt, nhân đôi tỷ số từ cú sút chìm của Jonjo Shelvey. Không lâu sau đó, vẫn là tiền đạo người Tây Ban Nha toả sáng với pha có mặt đúng lúc để ghi bàn từ đường kiến tạo của Florian Lejeune.
Xen giữa hai bàn thua, Chelsea cũng có cơ hội để rút ngắn cách biệt. Nhưng một lần nữa, Barkley, với một cú sút chìm hiểm hóc, vẫn không thắng được thủ môn Dubravka. Người gác đền của Newcaslte cùng các CĐV trên sân St James' Park mừng pha cứu thua này không khác gì mừng bàn thắng cho đội nhà.
Tỷ số 3-0 khiến đội khách như bị tê liệt trong thời gian còn lại, bất chấp những nỗ lực điều chỉnh nhân sự của HLV Conte cho hàng công - tung Willian, Morata và Pedro vào sân. Thất bại này khép lại một mùa giải buồn cho Chelsea, khi họ sớm tan mộng bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh, văng khỏi top 4, bị loại sớm ở Champions League.
Cơ hội để thầy trò Conte vãn hồi chút danh dự giờ sẽ dồn cả vào trận chung kết Cup FA thứ Bảy tuần sau 19/5.
| Newcastle 3-0 Chelsea |
Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)
- Vụ nam sinh lớp 9 bị chửi bới thô tục, kẹp cổ và đấm túi bụi sau va chạm: Kẻ hành hung nhận hung tin (13:36)
- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (2 giờ trước)
- Nga có phát ngôn gây chú ý về thông tin "Lãnh tụ Tối cao Iran đến Moscow điều trị" (2 giờ trước)
- Bò mẹ bất ngờ quỳ xuống khi bị người mua dắt đi và cái kết khiến nhiều người xúc động (2 giờ trước)
- Pep Guardiola nói gì về khả năng Man City lội ngược dòng trước Real Madrid? (2 giờ trước)
- "Siêu phẩm" 250 tỷ Tử Chiến Trên Không đổ bộ rạp phim quốc tế (2 giờ trước)
- Ít bão nhưng khó lường: Cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan trong năm 2026 (2 giờ trước)
- Xác định vật thể bay gây xáo trộn hoạt động bay tại sân bay Cát Bi (2 giờ trước)
- Đừng để sự "tiết kiệm" biến thức ăn thừa thành độc tố: Khi nào nên giữ, khi nào cần bỏ? (2 giờ trước)
- Thực hư bát bún riêu 80.000 đồng tại chợ Đồng Xuân: TikToker lên tiếng giải vây cho chủ quán (2 giờ trước)