-
Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" -
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện
Thể thao
27/12/2019 06:53Chelsea thua Southampton trên sân nhà
Chỉ ít ngày sau chiến thắng ấn tượng trước Tottenham Hotspur, Chelsea một lần nữa gây thất vọng khi để thua 0-2 trước Southampton trên sân nhà Stamford Bridge.
Michael Obafemi, người được xếp đá chính thế chỗ chân sút đang có phong độ rất cao là Danny Ings, mở tỷ số cho Southampton với pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái sau tình huống mất bóng đáng trách của Chelsea.
Sang hiệp hai, Nathan Redmond ghi thêm một bàn thắng phản công nhanh để hạ gục thầy trò HLV Frank Lampard, khép lại thất bại thứ 4 trong 6 trận gần đây của đội chủ sân Stamford Bridge.
Chelsea bước vào trận đấu với tinh thần khá cao sau khi đã thắng Tottenham cuối tuần trước. Tuy vậy lối chơi của đội chủ nhà rất rời rạc và gần như không tạo được cơ hội đáng kể nào. Tình huống đáng chú ý duy nhất mà các học trò của Lampard tạo ra được là pha đánh đầu quá hiền của Fikayo Tomori, không gây được khó dễ cho thủ môn Alex McCarthy.
Hàng công đội chủ nhà đã có một ngày thi đấu không đúng phong độ khi họ phối hợp với nhau ăn ý, di chuyển đúng bài nhưng những pha tạt bóng hay dứt điểm lại không đạt hiệu quả cao.
Tuy vậy, cũng phải nhìn nhận nỗ lực phòng ngự của các cầu thủ Southampton khi Jan Bednarek và Jack Stephens chơi rất hay, vô hiệu hóa thành công ngòi nổ Tammy Abraham của chủ nhà.
Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Southampton tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công. Phút 31, tận dụng tình huống lơ là của Callum Hudson-Odoi, đội khách cướp bóng tổ chức phản công rất nhanh, và chỉ vài giây sau bóng đã nằm trong lưới Chelsea sau pha dứt điểm của chân sút trẻ Michael Obafemi.
Sang hiệp hai, HLV Lampard tung Mason Mount vào sân thế chỗ Kurt Zouma với hy vọng khả năng kiến tạo và dứt điểm của tiền vệ trẻ này sẽ giúp The Blues lật ngược tình thế. Mount đã chứng tỏ sự nguy hiểm ngay khi vào sân khi phối hợp với Tammy Abraham tạo điều kiện cho chân sút 22 tuổi dứt điểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc.
Bên kia chiến tuyến, Southampton vẫn tỏ ra rất kiên cường trong phòng ngự và nguy hiểm trong các đợt phản công. Nathan Redmond, một cầu thủ chạy cánh tốc độ đã khiến hàng phòng ngự Chelsea gặp nhiều khó khăn khi theo kèm. Phút 66, anh này băng xuống đối mặt với Kepa Arrizabalaga, nhưng không thắng được thủ môn Tây Ban Nha.
Tuy vậy chỉ 7 phút sau chân sút người Anh đã có thể ăn mừng. Pha chuyền bóng tinh tế của Stuart Armstrong giúp Redmond có cơ hội dứt điểm và lần này anh đã thành công, ấn định chiến thắng 2-0 cho Southampton bằng pha chạm bóng qua đầu Kepa Arrizabalaga.
Chelsea không gây được nhiều nguy hiểm cho khung thành Southampton cho tới cuối trận, khép lại ngày thi đấu đáng quên với chỉ ba cú dứt điểm trúng khung thành đội khách.
Thất bại thứ hai liên tiếp trên sân nhà trước một đội bóng ở nửa cuối BXH khiến Chelsea bị Tottenham rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm. Ở trận đấu sớm Boxing Day, Tottenham đã đánh bại Brighton với tỷ số 2-1 trên sân nhà.
Đội hình ra sân
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Tomori, Zouma, Emerson, Kante, Jorginho, Willian, Hudson-Odoi, Abraham
Southampton: McCarthy, Soares, Stephens, Bednarek, Bertrand, Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond, Adams, Obafemi
Ghi bàn
Obafemi 31', Redmond 73'
Văn Cơ (SHTT)
- Nữ tiến sĩ Việt và hành trình chinh phục những dự án pin "mật" tại Mỹ (10:03)
- Đùa vui về vợ trên bàn nhậu: Tiếng cười ngắn, vết thương dài (10:02)
- Bật Wi-Fi suốt ngày, người dùng smartphone đối mặt rủi ro lớn (10:02)
- Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 (19 phút trước)
- Quảng Trị: Xót xa bé 3 tuổi tử vong thương tâm sau cú va chạm giữa xe tải và xe máy (26 phút trước)
- Những dự định còn dang dở của nữ giáo viên mầm non tử nạn trong vụ lật xe chở đoàn từ thiện (28 phút trước)
- Nhiều chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ 1/1/2026 (39 phút trước)
- Tùng Dương ghi dấu tại Mai Vàng 31-2025 với hai đề cử đáng chú ý (42 phút trước)
- Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" (46 phút trước)
- Nga cam kết sát cánh cùng Trung Quốc trước kịch bản khẩn cấp tại Eo biển Đài Loan (51 phút trước)