Dù không thể giành vé vào chung kết Carabao Cup, Chelsea vẫn khiến cả thế giới bóng đá phải trầm trồ với một phát kiến chiến thuật đầy táo bạo.

Trận derby London tại bán kết lượt về Carabao Cup khép lại với phần thắng 1-0 nghiêng về Arsenal nhờ pha lập công của Kai Havertz. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào phút 17. Để đối phó với những tình huống dàn xếp cố định đầy biến ảo của đối thủ, Chelsea đã áp dụng một phương án chưa từng có tiền lệ.

Thay vì co cụm phòng ngự toàn bộ quân số, khi Arsenal chuẩn bị đá phạt góc, bộ ba Liam Delap, Malo Gusto và Wesley Fofana bất ngờ rời bỏ vùng cấm, bứt tốc lao thẳng về phía giữa sân.

04-1770170507-chelsea-tim-ra-loi-giai-cho-bai-toan-phat-goc-cua-arsenal-bang-nuoc-di-khong-tuong.webp
Chelsea cho 3 cầu thủ chờ phản công để làm loãng quân số Arsenal trong vòng cấm.

Nước đi này của Chelsea ngay lập tức mang lại hiệu quả về mặt tâm lý và quân số. Các cầu thủ Arsenal đang dàn quân tấn công bỗng trở nên bối rối, buộc phải cắt cử ít nhất 3-4 người rút về bọc lót để đề phòng một pha phản công thần tốc.

Việc đối thủ phải rút người về giúp mật độ cầu thủ trong vùng cấm Chelsea loãng đi đáng kể, loại bỏ sự hỗn loạn thường thấy mà Arsenal hay tận dụng để ghi bàn.

Huyền thoại Gary Neville không giấu nổi sự phấn khích: "Một tiểu xảo cực kỳ tinh quái, Chelsea đang trình làng thứ bóng đá hoàn toàn khác biệt". Trong khi đó, Jamie Redknapp đánh giá đây là cách tiếp cận thông minh để hạn chế tối đa sự nguy hiểm của đội bóng dẫn đầu về bàn thắng cố định như Arsenal.

Cựu danh thủ Ian Wright cũng thừa nhận bản thân cảm thấy sững sờ vì sự táo bạo của HLV Liam Rosenior, điều mà hiếm có nhà cầm quân nào dám thử nghiệm trong một trận cầu sinh tử.

Dù Chelsea vẫn phải dừng bước với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận, nhưng lời giải cho bài toán phạt góc mà họ vừa trình diễn chắc chắn sẽ trở thành giáo án thú vị cho nhiều đội bóng khác tại Premier League khi đối đầu với thầy trò Mikel Arteta trong thời gian tới.

TN (SHTT)