Thể thao

Chelsea tụt lại ở cuộc đua vô địch: Công không được mà thủ cũng chẳng xong

Cơ hội vô địch của Chelsea đang ngày càng xa dần khi chuỗi thành tích bết bát của họ tiếp tục bằng trận hòa 1-1 trước Everton. Cả hàng công lẫn hàng thủ của The Blues đều đang có những vấn đề khiến HLV Thomas Tuchel phải đau đầu.

Một hàng công lãng phí

Hàng công của Chelsea vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Từ đầu mùa giải, các tiền đạo của họ không đóng góp được nhiều cho đội bóng. Chelsea sống dựa vào khả năng ghi bàn của hàng tiền vệ và hàng hậu vệ hơn là những người chơi cao nhất trên hàng công.

Tân binh gần 100 triệu bảng Romelu Lukaku bùng nổ mạnh mẽ hồi đầu mùa nhưng sau đó liên tiếp làm bạn với chấn thương. Sau khi trở lại, anh cũng không thể lấy lại phong độ và mới nhất lại tiếp tục phải nghỉ vì dương tính với Covid-19.

Một tiền đạo khác là Timo Werner cũng không đóng góp được nhiều vừa do chấn thương vừa do kém hiệu quả. Tổng cộng, bộ đôi Lukaku và Werner mới chỉ ghi được 10 bàn trên mọi đấu trường.

Việc Chelsea có rất nhiều cầu thủ ghi bàn không hẳn là điều may mắn. Nó chỉ là minh chứng cho thấy hàng công của họ quá tù mòn và gánh nặng ghi bàn được san sẻ cho các tuyến khác.

Chelsea tụt lại ở cuộc đua vô địch: Công không được mà thủ cũng chẳng xong
Thành tích tệ hại của Chelsea ở trận hòa Everton

Nhưng không phải lúc nào các tiền vệ hay hậu vệ cũng có thể ghi bàn để bù đắp thiếu sót cho hàng công. Và khi đó, Chelsea sẽ phải nhận những kết quả tệ hại vì sự lãng phí của chính họ.

Trận đấu với Everton chính là minh chứng rõ nhất. Theo thống kê, Chelsea sở hữu bóng tới 80% và tung ra tới 23 cú dứt điểm, trong đó có 10 lần trúng đích. Nhưng kết cuộc, họ chỉ có được đúng 1 bàn thắng.

Thực tế là có nhiều đội bóng có thể đảm bảo khả năng ghi bàn mà không cần trung phong cắm. Man City vẫn đang sống khỏe dù không có sát thủ vòng cấm đích thực nào. Tuy nhiên, thứ bóng đá của Pep Guardiola có lợi cho việc luôn tạo ra cơ hội cao. Trong khi đó, Tuchel thường chú trọng vào việc hạn chế lối chơi của đối thủ.

Một hàng thủ bắt đầu lỏng lẻo

Hồi đầu mùa giải, hàng thủ của Chelsea được đánh giá rất cao. Có thời điểm, họ có chuỗi 10 trận không để thủng lưới từ bóng sống. Các hậu vệ The Blues không chỉ đảm bảo chuỗi trận sạch lưới ấn tượng mà còn rất tích cực băng lên tham gia vào khâu ghi bàn.

Nhưng trong những trận gần đây, hàng hậu vệ của The Blues bỗng mong manh đến lạ. Họ đã không thể giữ sạch lưới trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thậm chí, số bàn thua trong 6 trận này còn lên tới 11 quả, tức trung bình gần 2 bàn thua mỗi trận.

Những hậu vệ dày dặn kinh nghiệm của Chelsea cùng với thủ thành xuất sắc Edouard Mendy ngày càng mắc nhiều sai lầm hơn. Trong khi đó, các tiền vệ trung tâm cũng không hỗ trợ được nhiều còn cặp hậu vệ cánh liên tục để đối thủ khoét vào vị trí của mình.

HLV Tuchel đã rất nỗ lực để thay đổi tình hình này khi liên tục xáo trộn nhân sự ở hàng thủ. Nhưng kết quả vẫn chưa có gì là khả quan. Không những thế, việc không có bộ khung ổn định còn khiến Chelsea sa sút hơn.

Chelsea tụt lại ở cuộc đua vô địch: Công không được mà thủ cũng chẳng xong - 1
Chelsea đã để thủng lưới 11 bàn trong 6 trận gần nhất

Trận hòa trước Everton khiến Chelsea kém Man City 4 điểm trên BXH Premier League. Không phải là một khoảng cách không thể san lấp được. Nhưng điều quan trọng là The Blues vẫn đang lạc lối cả trong tấn công lẫn phòng ngự và chưa rõ khi nào mới có thể lấy lại phong độ.

Man City đã đáp trả lại trận thua sốc 0-2 trên sân nhà trước Crystal Palace bằng 7 chiến thắng liên tiếp. Trong cùng khoảng thời gian đó, Chelsea đã bị cầm hòa trên sân nhà 3 lần và tiếp tục thua West Ham trong trận derby London sau khi dẫn trước 2-1.

Tình hình của Chelsea vẫn chưa phải quá bi đát. Nhưng nếu không thể sớm lấy lại phong độ, họ có thể đối mặt viễn cảnh trắng tay trên mọi đấu trường. Và HLV Tuchel cũng có nguy cơ bị sa thải ngay giữa mùa, giống như nhiều người tiền nhiệm.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/chelsea-tut-lai-cuoc-dua-vo-dich-cong-khong-duoc-ma-thu-cung-chang-xong-3528222112.html