-
Bắt tạm giam bà Hoàng Hường
-
Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi
-
Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11
-
Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu
-
Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học
-
Truy nã hot girl Ly “Meo” sinh năm 2001
-
Bộ Tài chính: Chính sách thuế với bất động sản chưa có gì thay đổi
-
Nhà chung cư: Bài học ở tầng 27 rồi chuyển xuống tầng 3 - Đừng để “view đẹp” lừa bạn
-
Kịch tính bầu cử: Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên hoặc thủ tướng trẻ nhất
-
Những chiếc xe có màn lội nước ấn tượng ở trận ngập lụt Hà Nội
Thể thao
30/04/2024 06:38'Chết lặng' vì VAR, Indonesia tan mộng chinh phục châu Á
KẾT QUẢ: U23 Uzbekistan 2-0 U23 Indonesia
Ghi bàn:
U23 Uzbekistan: Norchaev 68', Arhan 86' (OG)
Vào phút thứ 62 của trận đấu, khi U23 Indonesia đối đầu với U23 Uzbekistan, một tình huống làm rung chuyển người hâm mộ Indonesia đã xảy ra. Trên khán đài, hàng vạn người hâm mộ Indonesia đã vỡ òa trong niềm vui mừng vì bàn thắng mà họ tin rằng có thể sẽ giúp đội nhà tiến gần hơn đến giấc mơ Olympic, một cột mốc lịch sử, đặc biệt là đây là lần đầu tiên họ tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, niềm vui chóng tắt khi trọng tài sau quá trình kiểm tra VAR, đã phát hiện ra lỗi việt vị và bàn thắng của U23 Indonesia không được công nhận. Cầu thủ áo đỏ của Indonesia đã việt vị với khoảng cách chỉ khoảng một bàn chân, thật đáng tiếc cho U23 Indonesia trong tình huống có vẻ rất "ngon ăn" để họ có thể vươn lên dẫn trước U23 Uzbekistan.

Trong suốt 62 phút đầu trận đấu, U23 Uzbekistan đã liên tục dồn ép và gây áp lực nặng nề lên U23 Indonesia. Sự vượt trội về đẳng cấp của đội bóng U23 Uzbekistan so với đối thủ được thể hiện qua từng pha phối hợp tấn công lẫn những nỗ lực cá nhân. Đôi khi những cầu thủ Uzbekistan từ vị trí đứng sau cũng có thể vượt lên lấy bóng dễ dàng, hay đi bóng qua 2, 3 cầu thủ áo đỏ. Dù vậy, U23 Indonesia vẫn giữ được mành lưới không bị thủng trong suốt thời gian đó, phần lớn là nhờ sự "vô duyên" trong khâu dứt điểm của các cầu thủ Uzbekistan. Họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, thậm chí trong những tình huống gần như chắc chắn ghi bàn.
Cuối cùng, vào phút thứ 68, sau chuỗi cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Uzbekistan đã ghi được bàn thắng quan trọng. Ba cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã phối hợp ăn ý và ghi bàn, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước. Norchaev là người dứt điểm cận thành sau pha căng ngang của đồng đội để mở tỷ số. Bàn thắng này đã giúp họ thăng hoa hơn, liên tục dứt điểm đưa bóng hết chạm cột dọc lại xà ngang Indonesia.

Phút 83, cầu thủ Indonesia phá bóng nhưng còn vung chân thẳng vào bộ hạ đối phương. Trọng tài kiểm tra VAR và đuổi Ridho khỏi sân. Ở pha đá phạt từ tình huống thẻ đỏ này, cầu thủ Uzbekistan tung cú sút phạt hàng rào tốt, buộc thủ môn Indonesia phải đẩy ra. Cầu thủ áo trắng khác băng vào sút bồi nhưng bóng đập cột dọc nảy về phía giữa gôn. Khi thủ môn Indonesia cố bắt bóng, Arhan lại để đập chân nảy vào gôn. Tỷ số là 2-0 cho Uzbekistan.

Trận đấu được bù giờ 16 phút và Uzbekistan ở cuối trận ưu tiên chơi chặt chẽ. Indonesia không tạo được nhiều cơ hội tìm bàn rút ngắn tỷ số khi thiếu người. Kết quả cuối cùng, U23 Uzbekistan giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Indonesia. Uzbekistan đã cho thấy đẳng cấp vượt trội của mình.

Trong khi U23 Indonesia dù thua cuộc nhưng cũng đã thể hiện rất nhiều điểm đáng khen. Các cầu thủ Indonesia đã thi đấu nỗ lực, phòng ngự chặt chẽ và khiến cho những pha tấn công của Uzbekistan không thể ghi bàn dễ dàng.
Sự cảnh giác của Uzbekistan cũng cho thấy họ không hề xem nhẹ sức mạnh của Indonesia, một đội bóng đến từ khu vực thường không được đánh giá cao về bóng đá. Uzbekistan đã phải sử dụng nhiều chiến thuật khôn ngoan để hạn chế tiềm năng của Indonesia, thậm chí là những tình huống khó coi như thủ môn Uzbekistan cố tình ăn vạ cuối hiệp một. Dẫu vậy, nếu may mắn hơn, Indonesia có thể đã ghi được bàn thắng và khiến trận đấu diễn biến theo chiều hướng khác.

U23 Indonesia đã thất bại và dừng bước với mục tiêu chính phục chức vô địch giải đấu châu Á năm 2024, nhưng giấc mơ dự Olympic vẫn còn nguyên với họ thông qua trận tranh giải ba hay sau đó là play-off liên lục địa.
Sự thể hiện của Indonesia tại giải đấu U23 châu Á cũng đã cho thấy họ là một thách thức lớn cho các đội bóng khác của khu vực Đông Nam Á như Thái Lan và Việt Nam. AFF Cup vào cuối năm 2024 sẽ đầy căng thẳng và khó khăn, đặc biệt là cho đội tuyển Việt Nam.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)








- Vì sao nữ doanh nhân Hoàng Hường bị bắt? (21:13)
- Bà Hoàng Hường khai gì tại cơ quan công an? (21:01)
- HAGL nhận trái đắng phút 99, đánh rơi chiến thắng theo cách nghiệt ngã ngay tại Pleiku (40 phút trước)
- Quyết định mới nhất của Thủ tướng: Hỗ trợ khẩn cấp 2.524 tỷ đồng, "thần tốc" ổn định cuộc sống người dân (49 phút trước)
- 8 giây kinh hoàng với 2 cô gái trẻ: Ai xem xong cũng rùng mình (1 giờ trước)
- Lộ điểm bất thường của Phương Oanh - Shark Bình? (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam bà Hoàng Hường (1 giờ trước)
- Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ tài khoản Lãng tử Tây Bắc chiếm đoạt tiền từ thiện (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11 (2 giờ trước)




